Một nhà tang lễ ở Trung Quốc đã rơi vào tình huống "dở khóc dở cười" khi đột nhiên trở nên đông đúc vì bán món mì gạo quá ngon.
Một nhà tang lễ nhỏ ở phía tây nam Trung Quốc đang gây sốt trên mạng xã hội, sau khi một cư dân mạng địa phương nhiệt tình chia sẻ trải nghiệm ăn món mì gạo ngon tuyệt ở căng tin của nhà tang lễ này, báo South China Morning Post đưa tin ngày 25-2.
Theo đó, những tuần gần đây, căng tin của nhà tang lễ Erlong ở thành phố Khải Lý, tỉnh Quý Châu luôn tấp nập khách ghé thăm để thưởng thức món mì nổi tiếng.
Tuy không mở bán công khai, nhiều thực khách vì muốn thưởng thức món ăn hấp dẫn này đã đóng giả thành bạn bè hoặc người thân của gia đình đang tổ chức tang lễ để có thể vào ăn.
Mì gạo tại đây bán hằng ngày từ 6h - 8h sáng và từ 22h - 22h30 tối. Tuy nhiên vì nhu cầu tăng cao, người ăn phải xếp hàng chờ đợi, có khi lên đến một tiếng, để được ăn thử món mì gây sốt này.
Kể từ khi một blogger địa phương vào đầu tháng 2 chia sẻ trải nghiệm bất ngờ khi mẹ anh lại dẫn anh đến một nơi là nhà tang lễ để ăn mì, món mì gạo tại nhà tang lễ Earlong đã ngay lập tức trở nên nổi tiếng.
"Lúc đầu tôi đã chần chừ vì nơi này khá xa trung tâm thành phố, nhưng mẹ tôi rất kiên quyết. Ngay sau khi thưởng thức món ăn này, tôi thừa nhận rằng thật sự rất ngon", blogger cho biết.
Một nhân viên của nhà tang lễ chia sẻ: "Nhiều người khen món mì của chúng tôi vì đầu bếp ở đây rất giỏi. Chúng tôi chỉ sử dụng nguyên liệu tươi, nước dùng được ninh từ xương heo trong nhiều giờ, và các loại sốt ớt được làm theo công thức bí mật".
Mỗi tô mì được bán với giá 10 nhân dân tệ (khoảng 35.000 đồng) với vị thập cẩm, gà cay, thịt băm và móng giò heo.
"Chúng tôi phải đối mặt với áp lực rất lớn trong việc quản lý lượng khách ghé thăm. Nhiều người không tham dự tang lễ và giả vờ làm bạn bè, người thân của tang gia khiến chúng tôi rất khó phân biệt", nhân viên nhà tang lễ chia sẻ.
Mặc dù món mì mang lại doanh thu đáng kể, nhà tang lễ vẫn không có ý định sẽ mở bán rộng rãi cho công chúng.
Những video về món mì gạo và cảnh đông đúc tại nhà tang lễ đã thu hút 5 triệu lượt xem trên một nền tảng mạng xã hội lớn, gây ra làn sóng bình luận hài hước.
"Thật kỳ diệu khi một nhà tang lễ lại nổi tiếng vì món mì gạo", một người dùng nhận xét.
"Đầu bếp ở đó nên mở một nhà hàng riêng và đặt tên là 'Mì gạo Nhà tang lễ", một người khác bình luận hài hước.
Trong khi đó, một người dùng khác lại bình luận: "Dù có ngon thế nào thì tôi cũng không muốn ăn ở đó, vì nhà tang lễ mang lại cảm giác không may mắn".
Ngày 31/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành luật quy định các tội danh có thể dẫn đến việc bị tước quốc tịch nước này đối với người nhập tịch.
Trận động đất 8,7 độ xảy ra ngoài khơi vùng Viễn Đông của Nga, dẫn tới cảnh báo sóng thần tại nhiều khu vực ở Thái Bình Dương.
Áp lực quốc tế cùng những lời kêu gọi từ phong trào MAGA dường như đã khiến Tổng thống Trump thay đổi suy nghĩ để tuyên bố Gaza 'thực sự có nạn đói'.
Một cuộc không kích của Israel đã đánh trúng trực tiếp vào nhà máy làm giàu uranium ngầm của Iran ở Natanz, theo cơ quan giám sát hạt nhân LHQ.
Ngày 14/7, Tòa án Tối cao Mỹ cho phép chính quyền của Tổng thống Donald Trump tiến hành kế hoạch sa thải hàng loạt tại Bộ Giáo dục mà trước đó đã bị một thẩm phán liên bang chặn lại.
16 công dân tại Iran đã về nước. Đại sứ quán Việt Nam tại Israel mở đăng ký nguyện vọng về nước đối với cộng đồng người Việt ở sở tại.
Tổng thống Trump chỉ những người ủng hộ và thành viên đảng Cộng hòa kêu gọi công bố 'hồ sơ Epstein', cho rằng họ 'yếu ớt' và 'ngu ngốc'.
Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin trình diện tòa, tìm cách bảo vệ bản thân trước cáo buộc phỉ báng hoàng gia.
Ngày 11/7, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Bulgaria, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Atanas Zapryanov.