Mấy ngày qua, rất nhiều bạn đọc đã có phản hồi về tòa soạn báo Tuổi Trẻ để thông tin thêm nhiều điểm bị lấn chiếm.
Vỉa hè bị hàng quán lấn chiếm, người dân buộc phải đi bộ xuống lòng đường - Ảnh: CHÂU TUẤNBạn đọc còn nhận xét việc này diễn ra ở khắp các đô thị chứ không chỉ riêng TP.HCM, không chỉ ở trước nhà mặt tiền mà còn có tình trạng lấn chiếm đường hẻm.
Bạn đọc Thức kể: "Tôi đứng chờ xe buýt mà bà bán xôi còn đuổi thẳng. Đi trên vỉa hè trúng hàng quán phải đi xuống đường, không thì bị người bán hàng chửi luôn".
Một bạn đọc khác ấm ức: "Đã từng đứng chờ đón taxi bị bà bán thuốc lá đuổi đi, còn bị chửi cho một trận nữa chứ!".
"Buổi sáng đứng chờ xe mà mấy bà bán hàng rong cứ kêu không mua gì thì đi chỗ khác, rồi còn đốt phong long (đốt vía). Đứng chỗ vỉa hè công cộng chứ có phải trong sân nhà ai đâu" - bạn đọc Tất Thắng than thở.
Bạn đọc Hồng Hà bức xúc: "Nhiều nơi người ta ngang nhiên coi vỉa hè và cả một phần lòng đường là sân riêng nhà mình. Mặc cho xe cộ và người đi đường không có chỗ để tránh nhau, tắc đường họ cũng cứ ngồi ra đấy".
Đi bộ từ nhà ra chợ khoảng 1km mà bạn đọc Khánh Hòa "chỉ có thể đi trên vỉa hè tổng cộng chừng 200m, còn lại bị đá xuống lòng đường".
Tài khoản nvth****@gmail.com cho biết thêm "tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường không chỉ ở những nơi buôn bán ngoài đường lớn mà còn len lỏi vào các hẻm nhỏ khi nhiều người chiếm dụng bày chậu cây, ghế đá tràn lan".
Bạn đọc Minh Đức: "Cứ báo chí lên tiếng thì mới đi dọn dẹp, ra quân kiểm tra, được dăm bữa nửa tháng đâu lại vào đó. Âu cũng là "bệnh kinh niên", không chỉ của những người buôn bán mà cả ở những người có trách nhiệm".
Bàn về giải pháp chấn chỉnh, theo bạn đọc Anh Ba: "Cứ phạt thật nặng, kết hợp phạt dựa trên hình ảnh video từ người dân cung cấp, thưởng cho ai ghi lại được những cơ sở vi phạm là tự nhiên vào nề nếp ngay.
Bên cạnh đó phải đầu tư nhiều bãi gửi xe, tránh tình trạng khó kiếm bãi đậu xe rồi ai cũng muốn đậu xe trước quán xá cho nhanh".
"Mức phạt nhẹ quá thì người ta chấp nhận bị phạt rồi lấn chiếm tiếp để buôn bán. Nếu mức phạt tăng 5-10 lần thì sẽ không ai dám lấn chiếm tiếp nữa.
Thiết nghĩ phải có một nghị định xử phạt lấn chiếm vỉa hè tương tự xử phạt giao thông đường bộ thì mới hy vọng mọi thứ đi vào nề nếp. Còn không thì mọi thứ đâu lại vào đó, như bắt cóc bỏ đĩa" - bạn đọc Ana đề xuất.
Tương tự, bạn đọc Ba Phi cho rằng muốn không còn vấn nạn này nữa thì tăng hình phạt. Tái phạm nhiều lần thì rút giấy phép kinh doanh, cấm cửa hàng kinh doanh tại địa chỉ đó.
"Chủ tịch phường phải chịu trách nhiệm nếu để vỉa hè bị lấn chiếm" - bạn đọc Nguyễn Đức Long lên tiếng. Theo tài khoản Nena Pham, "đừng để đâu lại vào đó, việc tuần tra hằng ngày của lực lượng chức năng phải duy trì, không nên có tình trạng ra quân rầm rộ vài bữa lại thôi".
Góp thêm một góc nhìn, bạn đọc Lan Anh đề xuất: "Cần quyết tâm mở rộng việc cho thuê vỉa hè để tạo văn minh đô thị.
Đối với các nhà mặt tiền có vỉa hè rộng đủ điều kiện triển khai thu phí, ngoài việc chừa đủ chỗ cho chủ nhà ra vào sinh hoạt thì có thể cho họ thuê phần vỉa hè còn lại trước nhà với giá ưu đãi với điều kiện họ kinh doanh, không cho thuê lại.
Nếu chủ nhà không có nhu cầu kinh doanh thì đấu giá cho thuê như các vị trí khác. Cho thuê vỉa hè để quản lý việc vỉa hè khỏi bị lấn chiếm".
Chính quyền Thái Lan đang triển khai hàng loạt biện pháp nhằm kiểm soát tình trạng chiếm dụng vỉa hè bởi người bán hàng rong, đảm bảo không gian công cộng cho người dân.
Theo báo Bangkok Post, chỉ những người có thu nhập dưới 25.000 baht (680 USD), đáp ứng các tiêu chí cụ thể như có quốc tịch Thái, sở hữu thẻ phúc lợi hoặc nhận trợ cấp xã hội mới được phép kinh doanh trên vỉa hè.
Đồng thời họ phải đăng ký và nộp thuế theo quy định, không được thuê lao động nước ngoài nhằm giới hạn số lượng người tham gia bán hàng ngoài trời. Những ai vi phạm sẽ bị phạt rất nặng.
Ngoài ra các quy định còn yêu cầu mỗi gian hàng không vượt quá 3m2 và phải chừa lối đi 1,5 - 2m cho người đi bộ, đảm bảo không gây cản trở giao thông. Để đảm bảo an toàn, sau mỗi 10 gian hàng phải có lối thoát hiểm rộng khoảng 3m.
Tại một số khu vực đông đúc ở Bangkok như Silom, chính quyền đã yêu cầu người bán hàng chuyển từ kinh doanh ở vỉa hè sang các khu trung tâm kinh doanh được quy hoạch sẵn nhằm cải thiện trật tự đô thị, báo Nation Thailand đưa tin.

Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã chỉ đạo phòng nghiệp vụ xác minh thông tin liên quan dự án thiện nguyện Nuôi Em tại 13 tỉnh, thành.

Chiều qua (14-12), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới kiểm tra, đôn đốc, tặng quà, động viên các lực lượng tại dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và một số dự án đường cao tốc, đường kết nối với sân bay.

Ban Bí thư yêu cầu thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức hội nghị, không để vượt định mức kinh phí phục vụ hội nghị; thực hiện tinh giản 10% số lượng hội nghị hằng năm.

Hiện tuyến quốc lộ 27C dẫn lên đèo Khánh Lê đang có mưa rất lớn, nhiều khu vực ngập sâu.

Sau hơn 1 tuần mất tích, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 11 dưới sông Sêrêpốk, khép lại những ngày chờ đợi trong hy vọng mong manh của gia đình, thầy cô và bạn bè.

Sáng nay (13-12), Ngày của Phở 2025 chính thức khai mạc tại khu vực Thương xá Tax (cũ), phường Sài Gòn (TP.HCM). Sự kiện Ngày của Phở năm nay dự kiến đón 100.000 khách với sự góp mặt của gần 30 thương hiệu phở từ Bắc chí Nam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Vũ Thị M. (sinh năm 1958, trú tại thôn Khê Thượng, xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) về tội “Cản trở giao thông đường bộ” quy định tại Khoản 1, Điều 261, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017. Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, để có diện tích phơi thóc lúa trên tuyến đường 482E...

Liên đoàn Cầu thủ chuyên nghiệp quốc tế (FIFpro) chỉ trích quyết định của Ủy ban kháng cáo FIFA khi áp đặt lệnh cấm thi đấu 1 năm đối với 7 cầu thủ nhập tịch trái phép của Malaysia.

Cảng Sài Gòn như chứng nhân lịch sử đặc biệt của thời kỳ thực dân xâm lược lẫn sự vệ quốc anh hùng của dân tộc Việt Nam và sau này là thời kỳ hòa bình, phát triển.