Vụ tai nạn chiếc xe tải lao vào tiệm tạp hóa khiến 6 người trong một nhà thiệt mạng đã làm bản làng nghèo nơi biên giới xứ Nghệ bao trùm tang thương.
Người thân đau buồn khi vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng 6 người - Ảnh: ĐÀO THỌTrưa 13-1, dù trời đã hửng nắng nhưng giá rét và không khí đau buồn vẫn trĩu nặng với người thân, bà con dân bản Thăm Hín, xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) - nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng cướp đi sinh mạng của 6 người trong một gia đình.
Thăm Hín là một trong sáu bản ở xã biên giới Nậm Càn, chủ yếu là nơi sinh sống của bà con dân tộc Mông. Buổi chiều vốn bình yên nơi biên viễn xứ Nghệ phút chốc phủ một khung cảnh tang thương.
Tuy đã gần ngày đón Tết Nguyên đán nhưng bà con dân bản Thăm Hín đều tạm gác lại công việc tới gia đình các nạn nhân, chung tay cùng chính quyền lo hậu sự theo phong tục địa phương.
Những chiếc quan tài đặt trước căn nhà nhỏ bên đường khiến những người đến viếng không khỏi xót xa. Chưa bao giờ bản Thăm Hín phải làm một đám tang có nhiều người như hôm nay.
Ông Lầu Bá Chăn - người dân địa phương vẫn chưa hết ám ảnh khi nhớ lại vụ tai nạn kinh hoàng. Gần 17h chiều 12-1, ông Chăn vừa đưa bò về chuồng đốt lửa sưởi ấm thì nghe tiếng động lớn. Ông Chăn và mọi người vội vã chạy ra xem thì thấy chiếc xe tải đâm vào nhà anh Và Bá Do nằm cạnh đường.
Hiện trường ngổn ngang khi chiếc xe tải lao vào tiệm tạp hóa bên đường - Ảnh: Bạn đọc cung cấp"Chúng tôi chạy tới xem thì thấy nhiều người nằm la liệt, trong đó có hai người phụ nữ và bốn trẻ nhỏ", ông Chăn kể lại. Vội vàng dỡ những mảng bê tông, gạch đá và đồ đạc ra, ông Chăn và người dân đau đớn khi các nạn nhân đều đã tử vong.
Ôm gối ngồi gục một góc nhà, ông Và Xếnh Lù - chồng nạn nhân Lê Thị K. cũng là ông nội của các cháu đã mất - bảo rằng vợ ông là người Kinh nhưng theo ông về đây làm dâu người Mông. Ông bà có với nhau 12 người con. Vụ tai nạn trong phút chốc đã cướp đi người vợ cùng con dâu, bốn đứa cháu khiến ông suy sụp.
Căn nhà của anh Và Bá Do - con trai ông Và Xếnh Lù để ở cũng là nơi bán hàng tạp hóa - lúc này đang ngổn ngang những mảnh bê tông, gạch đá đổ vỡ.
Chiều 12-1, bà K. cùng con dâu dẫn ba đứa cháu xuống nhà anh Do chơi. Lúc mọi người đang tập trung ở cửa hàng tạp hóa thì chiếc xe tải màu trắng đổ dốc vào khúc cua lao vào.
"Lúc đó tôi chỉ nghe thấy một tiếng động mạnh như động đất rồi chao đảo mất phương hướng. Tìm đường chạy ra thì đã thấy mẹ, con và các cháu nằm dưới đất rồi", anh Do nói mắt đỏ hoe.



Khu vực xảy ra tai nạn là đoạn đường xuống dốc, có khúc cua, có chiều rộng khoảng 6m - Ảnh: TÂM PHẠM
Ông Xồng Bá Lầu - chủ tịch UBND xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn - cho hay 6 nạn nhân tử vong ở ba gia đình nhưng có quan hệ anh em họ hàng với nhau. Gia đình các nạn nhân đều có hoàn cảnh khó khăn. Địa phương đang tập trung cùng gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân, sớm ổn định cuộc sống.
Khu vực xảy ra tai nạn là đoạn đường xuống dốc, có khúc cua, có chiều rộng khoảng 6m. Căn nhà xảy ra vụ tai nạn là tiệm tạp hóa nằm bên đường.
Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, khoảng 17h chiều 12-1, ông Vũ Văn Hảo - 43 tuổi, quê huyện Tương Dương, Nghệ An - điều khiển chiếc xe tải (loại 1,5 tấn) chở lá dong chạy trên tỉnh lộ 543D hướng từ xã Na Ngoi về qua xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn.
Khi chiếc xe chạy qua bản Thăm Hín, xã Nậm Càn thì bất ngờ mất lái, lao vào tiệm tạp hóa bên đường. Vụ tai nạn khiến 6 người tử vong, trong đó có hai phụ nữ và 4 trẻ nhỏ.
Qua kiểm tra, tài xế không có nồng độ cồn và ma túy, xe đã được kiểm định cách đây 2 tháng. Công an huyện Kỳ Sơn đang tạm giữ tài xế để phục vụ công tác điều tra.

Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã chỉ đạo phòng nghiệp vụ xác minh thông tin liên quan dự án thiện nguyện Nuôi Em tại 13 tỉnh, thành.

Chiều qua (14-12), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới kiểm tra, đôn đốc, tặng quà, động viên các lực lượng tại dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và một số dự án đường cao tốc, đường kết nối với sân bay.

Ban Bí thư yêu cầu thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức hội nghị, không để vượt định mức kinh phí phục vụ hội nghị; thực hiện tinh giản 10% số lượng hội nghị hằng năm.

Hiện tuyến quốc lộ 27C dẫn lên đèo Khánh Lê đang có mưa rất lớn, nhiều khu vực ngập sâu.

Sau hơn 1 tuần mất tích, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 11 dưới sông Sêrêpốk, khép lại những ngày chờ đợi trong hy vọng mong manh của gia đình, thầy cô và bạn bè.

Sáng nay (13-12), Ngày của Phở 2025 chính thức khai mạc tại khu vực Thương xá Tax (cũ), phường Sài Gòn (TP.HCM). Sự kiện Ngày của Phở năm nay dự kiến đón 100.000 khách với sự góp mặt của gần 30 thương hiệu phở từ Bắc chí Nam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Vũ Thị M. (sinh năm 1958, trú tại thôn Khê Thượng, xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) về tội “Cản trở giao thông đường bộ” quy định tại Khoản 1, Điều 261, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017. Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, để có diện tích phơi thóc lúa trên tuyến đường 482E...

Liên đoàn Cầu thủ chuyên nghiệp quốc tế (FIFpro) chỉ trích quyết định của Ủy ban kháng cáo FIFA khi áp đặt lệnh cấm thi đấu 1 năm đối với 7 cầu thủ nhập tịch trái phép của Malaysia.

Cảng Sài Gòn như chứng nhân lịch sử đặc biệt của thời kỳ thực dân xâm lược lẫn sự vệ quốc anh hùng của dân tộc Việt Nam và sau này là thời kỳ hòa bình, phát triển.