TPO - Trong căn nhà đơn sơ ở thôn Cao Xá (thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên), tiếng khóc xé lòng hòa lẫn với sự tĩnh lặng của những đoàn người đến viếng hương hồn Liệt sĩ, Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải - cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ truy bắt tội phạm ma túy tối 17/4.
Người con mẫu mực, người lính kiên trung
Thiếu tá Khải sinh ra trong một gia đình có 2 anh em, gia đình thuần nông nhưng bố mẹ vẫn luôn cố gắng nuôi dạy 2 anh em được ăn học đàng hoàng. Biết hoàn cảnh gia đình khó khăn nên từ nhỏ, Thiếu tá Khải luôn chăm chỉ học hành, phụ giúp bố mẹ việc đồng áng và hoàn thành ước mơ thi đỗ vào Học viện Cảnh sát. Em gái cũng vừa tốt nghiệp đại học và đang làm việc ở Hà Nội.
Người thân Liệt sĩ, Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải bên linh cữu. |
Người thân Liệt sĩ, Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải bên linh cữu. |
Ngồi bần thần ở cạnh cửa, ông Nguyễn Đăng Khán (bác ruột của Thiếu tá Khải) không thể kìm nén được nước mắt. Ông là bác nhưng coi Khải như con ruột, 2 gia đình sống cạnh nhau nên việc to việc nhỏ đều có ông tham gia.
Ông chia sẻ, đêm 17/4, ông nhận được một cuộc gọi. Nhận được tin cháu trai hy sinh, ông chết lặng. Sau đó, ông vội vã chạy sang nhà ông Nguyễn Đăng Khương (52 tuổi, bố của Thiếu tá Khải). Sang đến nơi, ông lại đau lòng hơn khi thấy hai vợ chồng em trai đang khóc ngất.
"Ngay trong đêm hôm đó, chúng tôi lên đường đi Quảng Ninh để kịp sáng hôm sau đưa cháu về quê. Sự ra đi của cháu là mất mát quá lớn đối với cả gia đình" ông nghẹn ngào nói.
Ông Khán tâm sự, trong ký ức của ông, Khải là một cậu bé chân chất, lớn lên ở làng quê nghèo nên đã sớm quen với bùn đất, sương gió. Bố mẹ làm nông nên mỗi khi tan học hay những ngày được nghỉ, chàng trai ấy thường ra đồng phụ giúp mà chẳng nề hà công việc nặng nhọc, chỉ mong bố mẹ đỡ vất vả.
Anh Nguyễn Thế Minh, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh thực hiện nghi thức truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Liệt sĩ Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải. |
Anh Nguyễn Thế Minh, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh thực hiện nghi thức truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Liệt sĩ Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải. |
Khi nói về con trai, ông Khương luôn nghẹn lại vì đến giờ ông vẫn không tin điều đó là sự thật. Tối 17/4, trước khi đi làm nhiệm vụ, Thiếu tá khải còn gọi điện về hỏi thăm sức khỏe bố mẹ và hẹn mấy hôm nữa sẽ về thăm.
Cách đó hơn 1 tuần, Thiếu tá Khải đã xin đơn vị về thăm gia đình, nhưng vì công việc vẫn còn bề bộn nên chỉ được 1 ngày Thiếu tá Khải lại lên đường quay trở ra đơn vị. Trước khi đi ông Khương còn dặn con giữ gìn sức khỏe và cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhưng không ai ngờ đấy là lần gặp cuối cùng của Thiếu tá Khải và gia đình.
“Mấy lần mưa lạnh gió buốt nó đi xe máy từ Hạ Long về, tôi xót con nên gợi ý cho Khải mua trả góp ô tô để đi lại đỡ vất vả nhưng Khải gạt đi vì nhà còn nhiều việc phải lo. Hơn nữa nó dự định cuối năm nay cưới vợ nên để dành tiền làm đám cưới”, ông Khương nghẹn lời.
Dang dở những giấc mơ
Trong những người thân của Thiếu tá Khải khóc ngất bên linh cữu, có một cô gái người nhỏ nhắn với đôi mắt đỏ hoe, thâm quầng lặng lẽ gạt những giọt nước mắt lăn dài trên má đó chính là bạn gái của Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải.
T. T. H. (SN 2004, bạn gái Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, hiện đang là sinh viên trường Đại học Hạ Long) cho biết cả hai đã quen nhau và gắn bó được vài năm. Hai bên gia đình cũng đã nhận đôi bạn trẻ là con và dự định khi chị H. học xong sẽ tổ chức đám cưới.
Mẹ của Thiếu tá Khải ngất lên ngất xuống khi nhận tin dữ của con. |
Mẹ của Thiếu tá Khải ngất lên ngất xuống khi nhận tin dữ của con. |
"Đợt này anh Khải bận công việc nên bọn em cũng ít gặp nhau. Dù ngày nào cũng điện thoại cho nhau nhưng lần gặp gần đây nhất là vào tuần trước. Khoảng 6 giờ tối 17/4, anh Khải điện thoại cho em nhưng em không nghĩ đây là lần cuối cùng bọn em được nghe thấy tiếng nói của nhau. Khi được đồng đội của anh Khải điện thoại thông báo anh bị thương, tai em ù đi nhưng vẫn hy vọng chuyện xấu không thể xảy ra" - chị H. nghẹn ngào.
Kể về những dự định của Thiếu tá Khải, ông Khán (bác ruột của Thiếu tá Khải) không khỏi bồi hồi, vì mới đây, khi hai bác cháu tâm sự với nhau, Thiếu tá Khải có dự định học lên thạc sỹ để trau dồi thêm kiến thức, phấn đấu để cống hiến được nhiều hơn.
Nhưng điều khiến ông đau lòng nhất là khi Khải nói dự định cưới vào cuối năm nay. Khải còn dặn dò, ướm trước rằng: “Bác phải hộ cháu đấy!”. “Hộ” ở đây là việc đại diện sang nhà trai để thưa chuyện với nhà gái. “Hộ” ở đây là việc bác cùng với bố Khương lo chu toàn đám cưới cho mình. Nhưng cơ hội đấy đã không còn nữa.
Sự hy sinh của Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải để lại phía sau sự tiếc thương vô hạn, là một tấm gương sáng ngời về lòng dũng cảm, tinh thần kiên trung vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
Anh hy sinh khi tuổi đời còn trẻ, khi sự nghiệp còn đang rực sáng. Nhưng chính sự hy sinh ấy đã viết nên một khúc tráng ca giữa thời bình - nơi những người lính không mang súng ra chiến trường, mà âm thầm cống hiến, đổ máu để giữ gìn sự bình yên cho xã hội.
XIN VĨNH BIỆT ANH, LIỆT SĨ THIẾU TÁ NGUYỄN ĐĂNG KHẢI! |
XIN VĨNH BIỆT ANH, LIỆT SĨ THIẾU TÁ NGUYỄN ĐĂNG KHẢI! |

Ngọn lửa bùng lên suốt nhiều giờ thiêu rụi hàng hóa trong 86 ki-ốt chợ ở xã Bình Dương, khuya 4/11.

Câu chuyện về quyết định khó khăn GS Đỗ Doãn Đại khi là Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai thời điểm Mỹ ném bom san phẳng bệnh viện này tháng 12-1972 được tái hiện qua hoạt cảnh xúc động tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò.

Từ tối 1/9, trên nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội, hàng trăm cựu chiến binh đã có mặt để giao lưu, chờ đợi khoảnh khắc đoàn quân diễu binh đi qua, chứng kiến thời khắc lịch sử 80 năm Quốc khánh.

Nhiều người nhận xét tôi là người điềm đạm, biết lắng nghe và khá hài hước khi đã quen thân.

Một phụ nữ 83 tuổi ở Milan, Italy, thiệt mạng sau khi bị một người đàn ông rơi từ tầng bốn xuống trúng người.

Kỹ sư trẻ vượt hàng trăm ki lô mét đến vùng lũ lụt giúp bà con sửa chữa đồ dùng hư hỏng; chủ tiệm giặt đồ để khách thanh toán vào tài khoản Ủy ban MTTQ Việt Nam ủng hộ; thanh niên công nhân ngày đến nhà máy, tối đi bốc xếp hàng hóa cứu trợ. Đó là những hình ảnh đẹp hướng về đồng bào vùng lũ.

Mất trí nhớ hoàn toàn sau vụ tai nạn năm 1980, ông Rikhi Ram sống cuộc đời khác suốt 45 năm, cho đến khi một cú va chạm giao thông mới giúp ký ức quay về.

Quy định phạt 5-10 triệu đồng nếu 'ép con học quá sức' khiến nhiều phụ huynh bối rối, cho rằng đang chịu áp lực từ cả nhà trường và nỗi lo thành tích của con.

Các chuyên gia cảnh báo, bụi mịn PM2.5 có thể xâm nhập sâu vào phổi, đi vào máu và gây nhiều bệnh nguy hiểm như viêm đường hô hấp, đột...