Họ Mạnh, 40 tuổi, dàn dựng đám cưới giả với một người đàn ông đóng vai doanh nhân bất động sản, lừa đảo người thân 12 triệu NDT (42 tỷ đồng).
Đài truyền hình Thượng Hải đưa tin hôm 30/1, Mạnh là chủ một công ty bất động sản nhỏ, sau khi công ty phá sản vào năm 2014, bà bắt đầu lừa đảo người thân. Để xây dựng lòng tin, Mạnh đã thuyết phục một tài xế xe mà bà gặp khi đi nhờ, họ Giang, đóng giả làm chồng.
Mạnh nói với Giang rằng bố mẹ liên tục thúc ép bà kết hôn vì tuổi tác, nên muốn tổ chức một hôn lễ giả. Dù đã có vợ, Giang vẫn đồng ý và dùng tên giả để làm chú rể trong đám cưới. Sau đó, Mạnh khoe với người thân rằng "chồng" bà là một doanh nhân bất động sản thành đạt, có quan hệ rộng và có thể giúp họ mua nhà giá rẻ. Để tạo lòng tin, Mạnh mua một căn hộ nhỏ trị giá một triệu NDT (3,4 tỷ đồng) rồi bán lại cho anh họ với một nửa giá, nhờ anh ta xác nhận rằng đó là nhờ mối quan hệ của bà và Giang.
Bà tiếp tục dẫn người thân đến các khu dân cư mới, hứa hẹn giảm giá 5.000 NDT (khoảng 17 triệu đồng) mỗi mét vuông, thấp hơn 20% so với giá gốc. Ít nhất năm người thân đã bị lừa và chuyển cho Mạnh số tiền lớn để mua nhà, thậm chí có người còn bán căn hộ hiện tại để đổi sang căn tốt hơn.
Mạnh trì hoãn trong nhiều năm, lấy lý do cần thời gian để hoàn tất giấy tờ. Khoảng năm 2018 và 2019, bà đi thuê các căn hộ và đưa họ hàng vào ở, nói dối rằng đó là những bất động sản họ đã mua. Mạnh không đưa cho họ giấy chứng nhận quyền sở hữu với lý do "tạm thời không thể xin được giấy chứng nhận đối với các bất động sản được giảm giá". Chỉ đến khi một trong những nạn nhân nhận ra có điều gì đó không ổn và đi kiểm tra với chủ đầu tư bất động sản thì mới phát hiện căn hộ cô đang sống không phải của mình. Một người anh họ của Mạnh, đã chi hơn 100.000 NDT (346 triệu đồng) để trang trí căn hộ thuê mà anh tưởng là của mình.
Tòa án Thượng Hải hồi tháng 1 đã tuyên Mạnh 12 năm 6 tháng tù vì tội gian lận hợp đồng. Giang, người chồng giả, nhận 6 năm tù do ký hợp đồng cho thuê nhà với chủ sở hữu thực sự. Người anh họ từng giúp Mạnh nói dối với gia đình cũng bị kết án 5 năm tù.
Câu chuyện về Mạnh đã gây chấn động mạng xã hội Trung Quốc, với hàng ngàn bình luận chỉ trích hành vi lừa đảo. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước việc bà lợi dụng lòng tin của người thân để trục lợi, trong khi một số khác lên án sự đồng lõa của "chồng giả" và những người liên quan. Một người viết: "Lợi dụng cả gia đình chỉ vì tiền, thật không thể chấp nhận!". Trong khi đó, có người mỉa mai:"Đám cưới giả mà lại dẫn đến án tù thật, đúng là bài học đắt giá".
Phạm Linh (Theo QQ)
Không cần danh hiệu, không cần tri ân, có những người vẫn âm thầm trao đi từng giọt máu như những 'người gieo sự sống'. Giữa guồng quay của cuộc sống, họ lặng lẽ ngồi xuống ghế hiến máu, chìa tay ra và mỉm cười trao đi giọt máu của mình.
Nhận tin một sản phụ ở xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong trở dạ nhưng kẹt trong vùng lũ, anh Nguyễn Mậu Anh Tuấn cùng đội lái cano đến hỗ trợ, sáng 13/6.
Gogogym ở Thượng Hải gây sốt bởi dịch vụ tập gym cho thú cưng với hồ bơi, máy chạy bộ và huấn luyện viên chuyên nghiệp giúp vật nuôi nâng cao thể lực.
Gogogym ở Thượng Hải gây sốt bởi dịch vụ tập gym cho thú cưng với hồ bơi, máy chạy bộ và huấn luyện viên chuyên nghiệp giúp vật nuôi nâng cao thể lực.
Lý (27 tuổi, còn gọi là Fu Qi) bị một con rắn bên đường cắn vào ngón chân khi đang đi bộ về khách sạn và tử vong sau vài giờ đến bệnh viện.
Đặt suất cơm gà ở quán quen, chị Hà Thanh, 40 tuổi, ở Hải Phòng ngơ ngác khi chủ quán thông báo chỉ nhận tiền mặt vì 'sợ chính sách thuế mới'.
Đặt suất cơm gà ở quán quen, chị Hà Thanh, 40 tuổi, ở Hải Phòng ngơ ngác khi chủ quán thông báo chỉ nhận tiền mặt vì 'sợ chính sách thuế mới'.
Cục An toàn thực phẩm thu hồi hiệu lực hàng loạt giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ nhiều doanh nghiệp trên...
Câu chuyện của một phụ nữ ở Thâm Quyến (Trung Quốc) bị từ chối hồ sơ xin việc vì ngoại hình đang dấy lên tranh cãi, buộc cơ quan chức năng sở tại vào cuộc kiểm tra công ty liên quan.