Chương trình "Tết sẻ chia" đã trao 919 phần quà dành cho các em học sinh tiểu học, THCS và 32 phần quà cho thầy cô giáo của huyện Thạch An và Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng với tổng trị giá 983 triệu đồng.
Các phần quà ý nghĩa được trao tận tay các em học sinh Trường PTDTBT THCS Quang Thành ở Cao Bằng - Ảnh: DANH TRỌNGTrong màn sương lạnh giá, ánh mặt trời le lói phủ ruộm khắp núi đồi miền biên viễn, đoàn xe của "Tết sẻ chia" đã mang những phần quà ý nghĩa tới các em học sinh, giáo viên các bản nghèo tỉnh Cao Bằng.
Trong ngày 20-1, báo Tuổi Trẻ và Tỉnh đoàn Cao Bằng phối hợp tổ chức trao quà cho các em học sinh vùng bão lũ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giáo viên tại huyện Thạch An và Nguyên Bình nhằm chăm lo đời sống tinh thần cho các em và thầy cô giáo có một cái tết vui tươi, ấm áp, sẻ chia nhân dịp xuân Ất Tỵ 2025.
Chương trình đã trao 919 phần quà dành cho các học sinh tiểu học, THCS, và 32 phần quà cho thầy cô giáo của huyện Thạch An và Nguyên Bình với tổng trị giá 983 triệu đồng.
Mỗi phần quà dành tặng học sinh trị giá 1 triệu đồng: gồm 500.000 đồng tiền mặt và quà gạo, bánh kẹo tết, áo ấm… trị giá 500.000 đồng. Mỗi phần quà cho giáo viên là 2 triệu đồng: gồm 1,5 triệu đồng tiền mặt và quà tết trị giá 500.000 đồng.
Kinh phí này do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) và bạn đọc báo Tuổi Trẻ đóng góp.
Trong ngày 20-1, báo Tuổi Trẻ và Tỉnh đoàn Cao Bằng đã trao 311 phần quà cho các em học sinh Trường TH Thành Công, 109 phần quà cho các em học sinh Trường PTDTBT THCS Quang Thành.
Trong ngày mai 21-1, báo Tuổi Trẻ và Tỉnh đoàn Cao Bằng tiếp tục trao 237 suất quà cho các em học sinh Trường TH&THCS Đức Xuân, 262 suất quà cho học sinh Trường TH&THCS Đức Long thuộc huyện Thạch An.
Ông Doanh Chiến Khu, phó giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh Cao Bằng, trao quà cho học sinh trong chương trình Tết sẻ chia 2025 - Ảnh: DANH TRỌNGCô Hà Thị Tuyết, Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Quang Thành cho biết xã Quang Thành là xã vùng III của huyện Nguyên Bình, điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Năm học 2024-2025 nhà trường học có 109 học sinh với 3 dân tộc Dao, Tày, Nùng cùng sinh sống rải rác, phân tán trên sườn núi cao.
Chứng kiến học sinh nhận quà "Tết sẻ chia" và các phong bao lì xì đỏ, cô Tuyết cho rằng đây là những món quà quý giá không những giúp các em học sinh giảm bớt khó khăn, an tâm học tập mà còn khơi dậy cho các em học sinh lòng yêu thương con người, bạn bè. Đồng thời nhân rộng hơn nữa những tấm gương tiêu biểu vượt khó, vương lên trong học tập, cuộc sống.
"Các em học sinh của chúng tôi thật sự may mắn, tự hào vì được các cô chú, anh chị báo Tuổi Trẻ, Tỉnh đoàn Cao Bằng, đại diện Agribank… đã đến và trao những món quà chứa đựng tình cảm lớn lao của quý mạnh thường quân", cô Tuyết nói.


Chị Nông Thị Nhung, phó bí thư Tỉnh Đoàn Cao Bằng và ông Mã Văn Vịnh, phó chủ tịch UBND huyện Nguyên Bình trao lì xì cho các em học sinh - Ảnh: DANH TRỌNG
Phát biểu tại buổi trao quà, ông Mã Văn Vịnh, phó chủ tịch UBND huyện Nguyên Bình, cho hay huyện có 16/17 đơn vị thuộc xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Điều kiện kinh tế, cơ sở vật chất, trang thiết bị của các trường học còn rất nhiều hạn chế.
Toàn huyện có 965 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 9860 học sinh. Trên 95% các em là người dân tộc thiểu số, 80% các em thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục của huyện nhà.
"Đây là những món quà khích lệ và có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với các thầy cô, học sinh trước thềm năm mới. Đây là động lực để giáo viên, học sinh toàn ngành trên địa bàn huyện Nguyên Bình tiếp tục vươn lên mọi khó khăn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2024-2025 và các năm học tiếp theo", ông Vinh nhấn mạnh.


Đại diện báo Tuổi Trẻ trao quà cho các em học sinh tại huyện Nguyên Bình - Ảnh: DANH TRỌNG
Các thầy cô giáo bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và có hoàn cảnh khó khăn được tặng quà - Ảnh: DANH TRỌNG
Trao quà cho các em học sinh Trường TH Thành Công - Ảnh: DANH TRỌNGChương trình "Tết sẻ chia" năm 2025 dự kiến trao khoảng 4.600 suất quà cho học sinh vùng bão lũ, bệnh nhi ung thư, trẻ em nghèo và thanh niên công nhân khó khăn… với tổng kinh phí 5 tỉ đồng do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, anh Phạm Thoại, Công ty Sơn Công nghiệp Thái Dương - thương hiệu Nesty, Yến sào Đỗ Thị Toán, AK Mask, Công ty CP Sữa Quốc tế LOF - thương hiệu Kun Doctor và bạn đọc báo Tuổi Trẻ đóng góp.
Trong đó, 3.000 phần quà tổng trị giá 3 tỉ đồng (1 triệu đồng/phần), 100 giáo viên vùng bão lũ 200 triệu đồng (2 triệu đồng/phần); khoảng 1.000 phần quà cho bệnh nhi ung thư chương trình "Ước mơ của Thúy" trị giá 800 triệu đồng (800.000 đồng/phần) và 500 phần cho thanh niên công nhân đặc biệt khó khăn tổng trị giá 1 tỉ đồng (mỗi phần 2 triệu đồng gồm: 1 triệu đồng tiền mặt và quà trị giá 1 triệu đồng).
Chương trình "Tết sẻ chia" không chỉ mang đến những món quà vật chất đầy ý nghĩa mà còn là nhịp cầu gửi gắm sự quan tâm và sẻ chia từ cộng đồng đến những hoàn cảnh kém may mắn.

Khi tôi làm ăn gặp khó khăn, lập tức bị vợ tìm cách 'tống' ra đường và chiếm toàn bộ các căn nhà tôi mua.

Công an khám xét nhà Nguyễn Mạnh Tuân khi xác minh đơn tố giác về hành vi dùng tiền kêu gọi từ thiện không minh bạch.

Bé gái 11 tuổi té ngửa khi trượt patin, hai năm sau mới phát hiện gãy trật cột sống cổ chèn ép tủy, được bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 phẫu thuật.

Cụ ông ở Hà Nội bị co giật, có nhiều vết loét chảy mủ ở đầu sau khi nghe người quen mách 'đắp lá' chữa zona thần kinh.

Một hang động thạch nhũ tự nhiên ở Trương Gia Giới, Hồ Nam, bị ô nhiễm do chứa rác đầy đến tận miệng.

Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội đã trao tặng tổng nguồn lực hỗ trợ trị giá 1,2 tỷ đồng nhằm động viên người dân và thanh thiếu nhi chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 10.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã vận động kết nối và trao tặng 2 công trình 'Ngôi nhà hạnh phúc' với tổng trị giá 160 triệu đồng cho em Hồ Thị Ánh Tuyết và em Hồ Văn Hữu là người dân tộc thiểu số Bru - Vân Kiều ở Quảng Trị.

Rút kinh nghiệm từ những vụ ôtô bị cây đổ đè vào, vật thể rơi vỡ kính hay ngập lũ, hàng nghìn người đã dời phương tiện đến nơi thoáng đãng, cao ráo trước bão.

Một phụ nữ lên mạng xã hội 'tố cáo' việc bị chủ lẫn nhân viên một quán buffet mắng mỏ vì ăn nhiều và yêu cầu trả tiền hai suất.