Sau màn pháo hoa giao thừa tầm cao tại TP.HCM, rác thải lại nhếch nhác dọc các tuyến đường xung quanh bến Bạch Đằng và dọc 2 bên đường hoa Nguyễn Huệ.
Một nhóm du khách nước ngoài bước đi trên con đường đầy các tấm nilong lót chỗ ngồi dọc đường Tôn Đức Thắng, quận 1 - Ảnh: KHÁNH GIANGGhi nhận của Tuổi Trẻ Online 0h30 ngày 29-1 (Mùng 1 Tết) sau màn pháo hoa, nhiều người vội vàng đứng dậy bỏ ra về. Hình ảnh những tấm nilon lót chỗ ngồi bị vứt bừa bãi, vô số chai nhựa, lon nước giải khát bị bỏ lại trên bãi cỏ, dưới lòng đường và thức ăn dư thừa văng vãi trên vỉa hè dọc khu vực bến Bạch Đằng. Các thùng rác có sẵn nhiều khi bị tràn đầy do không đủ sức chứa, trong khi nhiều người dân vẫn tiện tay vứt rác ngay tại chỗ.
Chị My, một công nhân công ty dịch vụ công ích quận 1 chia sẻ: "Đợt pháo hoa Tết âm lịch thường ít rác hơn Tết dương. Nhiều nhất vẫn là các tấm lót chỗ ngồi nilon mà người dân bỏ lại. Ít rác hơn nhưng vì là Tết ta nên nhân lực dọn dẹp cũng ít hơn vì nhiều người về quê ăn tết với gia đình".
"Chúng tôi mong người dân ý thức hơn để công tác dọn dẹp được diễn ra nhanh chóng và chúng tôi có thể được về với gia đình đón tết" - chị My bày tỏ.
Theo quan sát, những tuyến đường dọc phố đi bộ Nguyễn Huệ tình trạng xả rác bừa bữa có phần giảm so với đợt pháo hoa Tết Tây, nhiều người dân đã có ý thức trong việc bỏ rác vào đúng nơi quy định. Sau màn bắn pháo hoa các công nhân vệ sinh môi trường quận 1 khẩn trương bắt tay vào quá trình dọn dẹp khiến đường phố mau chóng được trả lại sạch đẹp.
Chị Minh (ngụ quận 4) nhận xét: "Tôi thấy có nhiều người đã đem rác vứt vào thùng đúng quy định, một vài thùng rác quá tải nên rác bị tràn ra ngoài. Nhìn đường xá đỡ rác nhìn cũng vui hơn khi năm mới vừa bước qua".
Anh Quốc Huy, một bạn trẻ vừa tham gia xem pháo hoa, chia sẻ: "Tôi và nhóm bạn mang theo túi để gom rác sau khi ăn uống, nhưng khi tìm thùng rác thì thấy nhiều thùng đã đầy. Một số người xung quanh có vẻ ngại di chuyển xa nên họ để lại rác tại chỗ. Tôi nghĩ cần bố trí thêm thùng rác để tiện lợi hơn cho mọi người."
Nhiều gia đình, nhóm bạn lót giấy ngồi xem pháo hoa rồi ung dung xả rác khi ra về tại khu vực công viên Bạch Đằng, quận 1 - Ảnh: KHÁNH GIANG
Công nhân còn đang quét rác chưa kịp dọn sạch thì xe đã chạy vào tuyến đường Tôn Đức Thắng, quận 1 - Ảnh: HẢI QUỲNH
Các thùng rác bị quá tải sau đêm hội pháo hoa mừng năm mới - Ảnh: HẢI QUỲNH
Các góc phố đi bộ cũng trở thành những "thùng rác" bất đắc dĩ - Ảnh: KHÁNH GIANG
Chị My (38 tuổi, công nhân vệ sinh) cho biết: "Lượng rác Tết Âm lịch tuy ít hơn Tết Dương lịch, nhưng số lượng công nhân cũng ít hơn vì nhiều người về quê." - Ảnh: KHÁNH GIANG
So với đợt countdown tết tây, đường Huỳnh Thúc Kháng (quận 1) đã có sự cải thiện khi rất ít thấy rác thải xuất hiện ngoài đường sau màn bắn pháo hoa - Ảnh: THANH HIỆP
Sau màn pháo hoa kết thúc, các công nhân công ty dịch vụ công ích quận 1 bắt tay ngay vào công tác dọn dẹp để trả lại không gian sạch sẻ trục tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) - Ảnh: THANH HIỆP
Nhiều bồn cây dọc tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ vẫn không thoát được cảnh là chỗ để đồ ăn thừa, rác thải nhựa - Ảnh: THANH HIỆP
Kết quả khám nghiệm cho thấy thi thể nạn nhân không có dấu vết tác động ngoại lực, bị phù nề và đang trong quá trình phân hủy. Công an nhận định nạn nhân có thể tự mở cửa xe, chui vào bên trong cốp, sau đó bị mắc kẹt không thoát ra được dẫn đến tử vong.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan khẳng định sẽ cử phái đoàn sang Việt Nam ngày hôm nay (29-10) để xin lỗi.

Ngoại trưởng Iran chỉ trích việc Mỹ thử nghiệm vũ khí hạt nhân là 'hành động thụt lùi, vô trách nhiệm và đe dọa hòa bình quốc tế'.

Lực lượng chức năng nỗ lực thông tuyến vào xã Ngọc Linh bị cô lập do sạt lở nặng, đảm bảo cuộc sống cho hơn 1.700 dân trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Các doanh nghiệp trong hệ sinh thái TTC của ông Đặng Văn Thành sẽ phát triển dự án đô thị sinh thái bền vững quy mô hơn 42ha tại Tây Ninh, trong đó dành 4.000 căn nhà cho công nhân trong khu công nghiệp với giá hợp lý.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng cho khoa học, công nghệ Việt Nam, xem đó là động lực then chốt để phát triển đất nước, phục vụ sản xuất và nhân dân.

Mưa lớn khiến hàng trăm m3 cát đỏ từ đồi cao theo dòng nước lũ tràn xuống, phủ kín quốc lộ 1 đoạn qua xã Lương Sơn (Bình Thuận cũ), làm giao thông tê liệt, chiều 1/11.

Dự báo bão Kalmaegi có thể đi vào Biển Đông trong ngày 5.11 với sức gió mạnh cấp 13 giật cấp 17.

Mâu thuẫn với người yêu trong nhà nghỉ, Đỗ Bảo Anh, 26 tuổi, ra tay sát hại sau đó bỏ về quê, đến công an đầu thú.