Hụt hẫng sau 5 điểm Nói, chị Trang, giáo viên tiếng Anh ở huyện Mê Linh dồn sức để thi lại, nâng lên 8.5 sau 8 ngày, đồng thời đạt 7.0 IELTS.
Chị Phạm Thị Trang, 46 tuổi, giáo viên trường THCS Liên Mạc, thi lại kỹ năng Nói IELTS cách đây một tháng. Trong đó, Nghe 6, Viết 6.5, Đọc 7 và Nói 8.5. So với lần thi trước đó, chị tăng một điểm overall.
"Tôi sững sờ, mừng quá ôm lấy hai đồng nghiệp ngồi cạnh. Mở điểm cho học sinh xem, các em cũng òa lên vui sướng", chị Trang kể.
Chị Trang cho biết thi theo chương trình nâng chuẩn IELTS cho giáo viên tiếng Anh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Ở lần thi trước, chị được hơn 6.0 overall, chưa đạt 6.5 theo yêu cầu.
Lần ấy, điểm kỹ năng Nói của chị chỉ được 5. Đề bài hỏi về môn thể thao mà thí sinh đã xem và muốn thử. Chị Trang nói về bóng bàn và phong trào tập luyện sôi nổi ở trường. Chị hứng thú với môn này vì rèn luyện được sức khỏe, sự nhanh nhẹn và phán đoán chính xác.
Ở phần câu hỏi mở rộng, giám khảo hỏi môn thể thao nào ở Việt Nam mà người già và trẻ em đều thích. Chị Trang nhắc đến bóng đá, vốn được coi là "môn thể thao vua". Theo chị, khán giả đến sân xem các trận đấu được hòa mình vào không khí cổ vũ, giúp thư giãn, quên đi những lo toan hàng ngày. Mặc dù bị giám khảo ngắt lời và "xoay", chị vẫn cố gắng hoàn thành.
Chị Trang từng thi IELTS năm 2020 và 2022 nhưng chưa lần nào điểm Nói dưới 6.5. Trong những đợt thi thử ở trung tâm, chị cũng đạt từ mức này trở lên. Vì thế, lúc nhận điểm 5, chị hụt hẫng.
"Tôi không phục nên quyết định thi lại khoảng một tuần sau đó", chị Trang nói.
Chị nghỉ hết các lớp dạy thêm, lên kế hoạch tự học và "không bỏ sót giây phút nào" để luyện nói tiếng Anh. Cô giáo U50 kể ăn tối xong, chị xuống bếp học đến 2-3 h, tập nói với ChatGPT và một số phần mềm mò được trên mạng. Ở đó có các bài kiểm tra nói tương tự IELTS hoặc câu hỏi giúp rèn khả năng nói dài nhưng chỉ miễn phí một lần trong ngày. Chị Trang sử dụng 4 tài khoản email đăng ký nên mỗi ngày thực hành được 4 lần.
Ngoài ra, mỗi khi tỉnh giấc, chị nghĩ ngay một chủ đề hay câu hỏi bất kỳ để nói. Chị còn luyện nghe để tăng phản xạ, chẳng hạn như trên đường từ nhà đến trường khoảng 8 km, chị Trang nghe, đồng thời nghĩ câu hỏi và nhẩm câu trả lời.
Ở trường, học sinh thường xuyên bắt gặp cô Trang vừa đi vừa lẩm bẩm học tiếng Anh. Chiều dạy xong, chị vào phòng y tế của trường để học đến 20h30 mới về. Chị Trang cho hay trong thời gian này, chồng giúp lo việc nhà và chăm sóc con nên có thể chuyên tâm học.
Với chị Trang, lần thi lại Nói là "trải nghiệm ngọt ngào". Đề bài yêu cầu kể về một người bạn đã mất liên lạc từ lâu bây giờ mới gặp lại. Chị Trang nói về cô bạn học thời thơ ấu cùng làng đã đi làm ăn xa. Sau nhiều năm, chị vô tình gặp lại bạn trên Facebook. Hai người kết nối và ôn lại kỷ niệm xưa khi bạn của chị từ nước ngoài về Việt Nam thăm họ hàng.
Chị hài lòng khi bài nói có cốt truyện chặt chẽ, dùng được nhiều từ khó và không bị lặp. Chị cũng sử dụng được thành ngữ đang dạy học sinh ở lớp là "put yourself in someone's shoes" (đặt mình vào tình huống của ai đấy) và một tính từ chỉ sự vui sướng, hạnh phúc, "exhilarated".
"Tôi dùng 'exhilarated' thay vì 'happy' để ước gì giám khảo ở hoàn cảnh của tôi và hiểu được tôi đã vui sướng đến độ nào", chị nhớ lại.
Ở câu hỏi cuối cùng, thầy giáo muốn biết ý kiến của chị về khả năng giao tiếp trực tiếp của robot trong tương lai. Chị trả lời "có", vì cho rằng với sự phát triển của khoa học công nghệ, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Ở một số lĩnh vực, nhiều robot đã thay thế con người.
Chị lo robot còn có thể có cảm xúc như bật khóc hay cười thành tiếng, thậm chí yêu nhau. Chị Trang thay các từ phổ biến như "cry" (khóc) hay "love" (yêu) thành cụm "burst into tears" và "fall in love".
"Tôi rất sợ điều này sẽ xảy ra và không thể tưởng tượng được thế giới của chúng ta sẽ thế nào khi robot thống trị", chị Nga nói. "Khi nói xong, thầy chạm nhẹ hai bàn tay vào nhau như vỗ tay".
Chị cho hay động lực học lớn nhất là hai con gái và học sinh ở trường. Con lớn của chị hiện là sinh viên năm cuối khoa tiếng Đức, trường Đại học Hà Nội. Một lần, em kể với mẹ về bạn lớp trưởng học giỏi và giành học bổng sang Đức 6 tháng với giọng đầy ngưỡng mộ. Chị đã động viên con cố gắng để có cơ hội ra thế giới.
Con gái âm thầm phấn đấu và đến năm thứ ba được chọn sang Đức hai tháng. Chị Trang cũng thể hiện mình không nói suông.
"Tôi muốn mình là tấm gương cho các con. Có như thế chúng mới phục", chị chia sẻ.
Ngoài ra, muốn lời nói có sức nặng với học sinh và khích lệ tinh thần các em, chị thấy bản thân mình cần phải học và có kết quả tốt trước.
Chị Trang cho biết đã phải vượt qua nhiều thử thách để tham gia đợt học và thi IELTS này. Lúc đầu, chị nản vì thấy khó hiểu khi đọc những đoạn văn dài hay nhiều lúc nghe không ra. Dần dần được thầy cô hướng dẫn, chị làm đúng nhiều câu trong bài đọc hơn và biết cách nắm bắt ý chính trong bài nghe.
Hàng tuần, vào các ngày thứ 2, 4, 6, chị vượt quãng đường 40 km từ nhà ở Vĩnh Phúc xuống trung tâm Hà Nội học cả ngày đến 16h30.
"Học hay lắm nên tôi không bỏ buổi nào, dù mưa hay nắng", chị nói.
Chị Trang cho hay chủ yếu luyện Nghe, Đọc, Nói ở một số trang online hoặc làm đề do trung tâm phát. Ngoài ra, chị còn nghe tin tức trên BBC, BBC 6 minutes..., đọc National Geographic. Chị không thực hành Viết nhiều, chỉ học cách viết các dạng và đọc bài tham khảo để tích lũy ý tưởng.
Thầy Nguyễn Văn Canh, Hiệu trưởng, cho biết chị Trang tốt nghiệp Sư phạm Ngoại ngữ của trường Cao đẳng Vĩnh Phúc năm 2000, sau đó học đại học hệ chuyên tu ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
"Cô Trang là giáo viên mẫu mực, hoạt động chuyên môn say sưa. Mọi người đều ngưỡng mộ cô ấy", thầy Canh nói.
Những ngày qua, chị Trang đến trường với tâm trạng phấn chấn và dạy học "thăng hoa hơn". Nhìn thấy cô Trang, học sinh xúm lại hỏi han kinh nghiệm.
"Tôi cảm giác học trò thấy cô đã làm được rồi, không phải nói lời xáo rỗng nên thêm động lực học", chị Trang chia sẻ.
Bình Minh
Đang cùng con dâu làm ruộng, trời bất ngờ mưa và gió lớn, một cây trâm khô ngã đổ trúng vào người của bà N. khiến nạn nhân tử vong.
Trong hai năm qua, ngành Ngôn ngữ Trung Quốc luôn có điểm chuẩn cao nhất trong các ngành đào tạo của Học viện Khoa học quân sự.
Cần Thơ - Ngày 12.6, tin từ lãnh đạo Trường ĐH Cần Thơ, Bộ GDĐT đã có văn bản đồng ý về chủ trương chuyển Trường Đại học Cần Thơ thành ĐH Cần Thơ.
Dù lực lượng chức năng đã dựng rào, cảnh báo, cấm đường nhưng một số người dân, du khách vẫn ra biển Đồ Sơn (Hải Phòng) chụp ảnh, check-in đón bão, sáng 22/7.
Sở Xây dựng TPHCM đã giao Phòng Quản lý Vận tải nghiên cứu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền quy định bắt buộc kiểm tra định kỳ khí thải xe máy, từ đó loại bỏ xe cũ nát gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông.
Theo danh sách công an một số địa phương vừa công bố, nhiều xe biển số Hà Nội bị phạt nguội.
Soạn thảo các bài diễn văn cho các nhà lãnh đạo cấp cao là trọng tâm của khóa tập huấn thực tiễn dành cho gần 70 cán bộ Chính phủ Việt Nam, do Bộ Ngoại giao Việt Nam chủ trì với sự hỗ trợ của Chính phủ Australia thông qua Trung tâm Việt - Úc (VAC). Diễn ra trong hai ngày 15-16/7 tại Hà Nội, khóa tập huấn quy tụ các cán bộ đến từ Bộ Ngoại giao, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Văn phòng Chính phủ để học hỏi từ các chuyên gia viết diễn...
Trường Đại học Công nghiệp TP HCM (IUH) lấy điểm sàn 17-19, tùy ngành và chương trình, trong đó nhóm ngành Pháp luật có một số tiêu chí riêng.
Quảng Trị - Chủ đầu tư đã áp dụng các biện pháp để ngăn dòng xe chạy vào tuyến cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ chưa hoàn thiện.