Dù gần đây đã có nhiều bản án thích đáng dành cho những kẻ côn đồ, ngông cuồng vô cớ hành hung người khác sau va chạm nhỏ nhưng vụ việc tương tự vẫn không thuyên giảm.
Đôi nam nữ dẫn chó vào, dẫn đến câu chuyện bảo vệ bị đánh bất tỉnh Ảnh: CTVNgày 27-2, Công an phường Bến Nghé (quận 1, TP.HCM) làm việc với T.C.H. (26 tuổi, ngụ quận 8) và những người liên quan vụ đánh người gây thương tích. Nạn nhân là một bảo vệ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h cùng ngày, ông N.X.C. (58 tuổi, nhân viên bảo vệ) đang làm nhiệm vụ tại công viên tượng đài và đường Nguyễn Huệ phát hiện T.C.H. dừng và đậu xe máy trên đường Nguyễn Huệ.
Sau đó H. vào công viên cùng một cô gái, cả hai cho chó mang theo chạy rông trong khu vực công viên mà không dẫn dây, không rọ mõm.
Thấy vậy, ông C. nhắc nhở yêu cầu H. mang chó ra khỏi khu vực và không thả rông. Đôi nam nữ trên không những không đồng ý mà còn xảy ra cãi vã với ông C..
Bất ngờ H. nhặt một cây kim loại đánh mạnh vào đầu ông C., khiến ông chảy nhiều máu và bất tỉnh tại chỗ. Người dân xung quanh chứng kiến vụ việc đã sơ cứu và đưa ông C. đi cấp cứu, đồng thời báo Công an phường Bến Nghé.
Theo ghi nhận, ngay tại khu vực nam bảo vệ bị đánh có bảng nội quy trong đó có quy định "không dắt, thả vật nuôi".
Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Trần Thị Huyền - trưởng phòng pháp chế FPT Retail - cho biết FPT Long Châu đã có thông tin chính thức liên quan đến nữ nhân viên bán thuốc tại nhà thuốc Long Châu trên đường Nguyễn Công Trứ (phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) bị một người đàn ông hành hung.
FPT Long Châu cho biết khoảng 18h57 ngày 18-2, một người đàn ông đến nhà thuốc Long Châu (đường Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh) hỏi mua sản phẩm.
Đến khoảng 20h25 cùng ngày, người đàn ông này quay lại và tự ý di chuyển vào phía trong quầy bán thuốc chỉ dành cho nội bộ và liên tiếp có các hành động bạo lực với dược sĩ.
Mặc dù nữ dược sĩ đã té ngã và không đủ sức để phản kháng, đồng thời sự việc đã được người khác can ngăn, nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục có hành vi không đúng và có những lời nói thiếu chuẩn mực. Thời điểm xảy ra sự việc đã khiến khách hàng nữ khác hoảng sợ và bỏ đi không tiếp tục mua hàng.
Theo FPT Long Châu, vụ việc kể trên đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần và danh dự của nhân viên bị hành hung, gây phẫn nộ và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
Đáng nói, người đàn ông nêu trên đã từng có hành vi tương tự đối với nhân viên của cửa hàng khác thuộc cùng hệ thống trên địa bàn phường Bắc Hà vào năm 2022.
Sau khi nhận được thông tin, ban lãnh đạo công ty đã ngay lập tức chỉ đạo thực hiện các biện pháp để bảo vệ và chăm sóc nhân viên, bao gồm thăm khám và thực hiện kiểm tra sức khỏe toàn diện, nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng về thể chất và tinh thần để có phương án điều trị kịp thời.
Đồng thời, FPT Long Châu đã trình báo sự việc đến Công an phường Tân Giang (thuộc Công an TP Hà Tĩnh) để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
"Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động nói riêng và trật tự xã hội nói chung, trên tinh thần thượng tôn pháp luật và mong muốn duy trì môi trường hoạt động bình thường cho doanh nghiệp, tạo tâm lý yên tâm cho đội ngũ dược sĩ, chúng tôi kiến nghị cơ quan chức năng tiến hành xác minh sự việc và xử lý nghiêm minh hành vi của đối tượng nêu trên theo quy định của pháp luật" - phía FPT Long Châu cho biết.
Liên quan vụ ông N.X.C. (58 tuổi, nhân viên bảo vệ) bị hành hung sau khi được nhắc nhở "không được dẫn chó vào công viên", báo Tuổi Trẻ điện tử (tuoitre.vn) đã nhận được rất nhiều phản hồi từ bạn đọc. Bạn đọc Phước Trương Vĩnh yêu cầu: "Nếu không xử lý hình sự kịch khung đối tượng này thì sẽ có rất nhiều vụ tương tự xảy ra nữa". Trong khi đó, bạn đọc tên Bình viết: "Cần ra luật phạt nặng thả rông chó mèo ra đường, nơi công cộng". Bạn đọc tên Hoàng cho rằng: "Phải xử lý nghiêm những hành vi côn đồ. Đánh người bằng tuổi cha chú khi đang làm nhiệm vụ là tình tiết tăng nặng".
Bạn đọc cũng tỏ ra bức xúc trước hành vi coi thường pháp luật của người đàn ông đánh nhân viên nhà thuốc FPT Long Châu tại Hà Tĩnh. Bạn đọc ledu****@gmail.com bình luận: "Đàn ông mà có hành vi bạo lực với phụ nữ! Đọc tin này quả là buồn không nói hết!".

Ngọn lửa bùng lên suốt nhiều giờ thiêu rụi hàng hóa trong 86 ki-ốt chợ ở xã Bình Dương, khuya 4/11.

Câu chuyện về quyết định khó khăn GS Đỗ Doãn Đại khi là Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai thời điểm Mỹ ném bom san phẳng bệnh viện này tháng 12-1972 được tái hiện qua hoạt cảnh xúc động tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò.

Từ tối 1/9, trên nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội, hàng trăm cựu chiến binh đã có mặt để giao lưu, chờ đợi khoảnh khắc đoàn quân diễu binh đi qua, chứng kiến thời khắc lịch sử 80 năm Quốc khánh.

Nhiều người nhận xét tôi là người điềm đạm, biết lắng nghe và khá hài hước khi đã quen thân.

Một phụ nữ 83 tuổi ở Milan, Italy, thiệt mạng sau khi bị một người đàn ông rơi từ tầng bốn xuống trúng người.

Kỹ sư trẻ vượt hàng trăm ki lô mét đến vùng lũ lụt giúp bà con sửa chữa đồ dùng hư hỏng; chủ tiệm giặt đồ để khách thanh toán vào tài khoản Ủy ban MTTQ Việt Nam ủng hộ; thanh niên công nhân ngày đến nhà máy, tối đi bốc xếp hàng hóa cứu trợ. Đó là những hình ảnh đẹp hướng về đồng bào vùng lũ.

Mất trí nhớ hoàn toàn sau vụ tai nạn năm 1980, ông Rikhi Ram sống cuộc đời khác suốt 45 năm, cho đến khi một cú va chạm giao thông mới giúp ký ức quay về.

Quy định phạt 5-10 triệu đồng nếu 'ép con học quá sức' khiến nhiều phụ huynh bối rối, cho rằng đang chịu áp lực từ cả nhà trường và nỗi lo thành tích của con.

Các chuyên gia cảnh báo, bụi mịn PM2.5 có thể xâm nhập sâu vào phổi, đi vào máu và gây nhiều bệnh nguy hiểm như viêm đường hô hấp, đột...