Loạt ảnh được cho là của một người đàn ông tại thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) lấy hai cô gái gồm người yêu cũ, người yêu mới, cùng có bầu rồi tổ chức đính hôn chỉ cách nhau 21 ngày gây xôn xao dư luận.
Câu chuyện xuất phát từ một tài khoản Facebook được cho là một trong hai cô dâu và ngay lập tức chia sẻ rộng, trở thành chủ đề bàn tán tràn lan trên mạng xã hội.
Trên tài khoản Facebook của chị L.T.D., được cho là một trong hai cô gái mà anh N. (tại TX Điện Bàn, Quảng Nam) yêu rồi làm có bầu, rồi làm lễ cưới - đã chia sẻ nội dung câu chuyện khó tin.
Chị D. cho biết chị và anh N. quen biết nhau cuối 2022. Khi hai người đến với nhau, anh N. kể đã từng có bạn gái tên là L. nhưng hai người đã chia tay.
Chị N. tin bạn trai mình, cả hai qua lại gia đình của nhau để ra mắt.
Dịp lễ 30-4-2023, chị N. nói rằng sau chuyến đi chơi tại Măng Đen (Kon Tum) với bạn trai thì chị phát hiện mình có bầu.
Khi kể cho N. biết thì người này bộc lộ sự hoảng hốt và thú nhận cũng vừa nhận được tin từ chị L. - bạn gái cũ báo tin đã có bầu.
"Tôi nhận tin sét đánh của anh, trái tim tôi như vụn vỡ, tôi như chết trong khoảnh khắc, tưởng chừng như có thể đâm chết anh ngay lập tức.
Sau đó tôi bảo anh hẹn chị để gặp nhau ba mặt một lời, nhưng chị không đồng ý gặp tôi" - chị D. viết trên Facebook.
Chị D. cũng cho biết khi thông tin đến gia đình N., cha mẹ người này cũng bình tĩnh đón nhận và động viên chị ăn uống, giữ gìn sức khỏe. Để giữ thể diện cho hai bên, chị D. nói vẫn giấu kín mọi chuyện.
Khi biết chị D. có bầu, gia đình anh N. đến gặp gia đình chị để thưa chuyện, làm các thủ tục. Chi D. được đưa về sinh sống trong nhà anh N. mà chưa cưới với lý do "gia đình đang có tang nên đợi cưới vào lúc thích hợp".
Chị D. kể tiếp, sau khi về nhà N. sinh sống một thời gian thì một sự việc đau lòng diễn ra mà chị không hay biết.
Đó là trong khi chị đang sống trong gia đình thì gia đình anh N. lại …tiếp tục làm lễ, mời khách dự lễ đính hôn giữa anh N. với bạn gái cũ là chị L.. Lúc đó chị L. cũng đang có bầu mà đứa con cũng được cho là của anh N..
Chứng kiến quá nhiều cay đắng, chị D. nói giữa mình, anh N., gia đình chồng và chị L. - đã có một số thống nhất, chấp nhận mang tình thế.
Tuy nhiên vì có nhiều thứ không thể chịu đựng được nên sau một thời gian chị đã về lại gia đình cha mẹ đẻ. Đồng thời viết toàn bộ "bí mật dấu kín" lên trang cá nhân.
Trong bài viết, chị D. đăng hình ảnh kèm chú thích lễ đính hôn của chị và anh N. ngày 6-8-2023 và ảnh lễ đính hôn của chị L. cùng anh N. diễn ra sau đó 3 tuần, tức ngày 27-8-2023.
Status của chị D. xuất hiện từ tối 8-2 và suốt hai ngày qua trở thành chủ đề bàn tán, chia sẻ tràn ngập trên mạng xã hội.
Trên các hội, nhóm ở Quảng Nam và Đà Nẵng, loạt hình ảnh không xóa mặt của những người được cho là trong cuộc được đăng tải công khai. Bên dưới là nhiều bình luận không hay.
Tới cuối ngày 10-2, những hình ảnh, thông tin về vụ việc vẫn tiếp tục được phát tán.
Chiều 10-2, nói với Tuổi Trẻ Online, chị Y.L. - hiện là giáo viên dạy âm nhạc cho một trường THPT tại Quảng Nam, cho biết đã làm việc với cơ quan công an để trình báo sự việc.
Lãnh đạo trường nơi chị L. đang dạy học, cũng cho biết đang xác minh, làm việc với cá nhân chị L. và cơ quan chức năng.
"Mạng xã hội đưa nhiều thông tin chỉ một chiều, sai lệch vụ việc, người đăng tải đầu tiên cũng nói không khách quan nên chúng tôi đang nhờ công an vào cuộc" - chị L. nói.
Chị L. cũng thừa nhận rằng cả chị và chị D. người đã viết câu chuyện lên mạng xã hội, đều yêu anh N. rồi cả ba cùng sống chung cùng nhà trong một thời gian ngắn. Hiện tại chị D. đã về nhà cha mẹ đẻ.
Đại diện cơ quan chức năng tại Điện Bàn, cho biết đã nắm sơ bộ vụ việc và đang xác minh vụ việc.
"Chúng tôi đang kiểm tra xem anh L. đã đăng ký kết hôn chưa, nếu có thì với ai. Hiện thông tin mới từ mạng xã hội, chưa thể khẳng định bất cứ điều gì" - đại diện thị xã Điện Bàn, nói.
Đang cùng con dâu làm ruộng, trời bất ngờ mưa và gió lớn, một cây trâm khô ngã đổ trúng vào người của bà N. khiến nạn nhân tử vong.
Trong hai năm qua, ngành Ngôn ngữ Trung Quốc luôn có điểm chuẩn cao nhất trong các ngành đào tạo của Học viện Khoa học quân sự.
Cần Thơ - Ngày 12.6, tin từ lãnh đạo Trường ĐH Cần Thơ, Bộ GDĐT đã có văn bản đồng ý về chủ trương chuyển Trường Đại học Cần Thơ thành ĐH Cần Thơ.
Dù lực lượng chức năng đã dựng rào, cảnh báo, cấm đường nhưng một số người dân, du khách vẫn ra biển Đồ Sơn (Hải Phòng) chụp ảnh, check-in đón bão, sáng 22/7.
Sở Xây dựng TPHCM đã giao Phòng Quản lý Vận tải nghiên cứu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền quy định bắt buộc kiểm tra định kỳ khí thải xe máy, từ đó loại bỏ xe cũ nát gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông.
Theo danh sách công an một số địa phương vừa công bố, nhiều xe biển số Hà Nội bị phạt nguội.
Soạn thảo các bài diễn văn cho các nhà lãnh đạo cấp cao là trọng tâm của khóa tập huấn thực tiễn dành cho gần 70 cán bộ Chính phủ Việt Nam, do Bộ Ngoại giao Việt Nam chủ trì với sự hỗ trợ của Chính phủ Australia thông qua Trung tâm Việt - Úc (VAC). Diễn ra trong hai ngày 15-16/7 tại Hà Nội, khóa tập huấn quy tụ các cán bộ đến từ Bộ Ngoại giao, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Văn phòng Chính phủ để học hỏi từ các chuyên gia viết diễn...
Trường Đại học Công nghiệp TP HCM (IUH) lấy điểm sàn 17-19, tùy ngành và chương trình, trong đó nhóm ngành Pháp luật có một số tiêu chí riêng.
Quảng Trị - Chủ đầu tư đã áp dụng các biện pháp để ngăn dòng xe chạy vào tuyến cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ chưa hoàn thiện.