Người đàn ông hành nghề buôn bán và giết mổ chó tại tỉnh Gia Lai bị chó cắn, phát bệnh dại rồi chết vì không đi tiêm phòng.
Ngày 3-2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ người đàn ông chết do bị chó cắn và phát bệnh dại.
Theo đó, bệnh nhân là ông Nguyễn Văn C. (73 tuổi, trú xã Ia Hrung, huyện Ia Grai), vốn là người hành nghề mua bán, giết mổ chó.
Qua xác minh ban đầu, hơn 1 tháng trước, khi bắt chó để làm thịt, ông C. bị chó cắn vào ngón tay cái, gây vết thương có chảy máu.
Bệnh nhân không xác định được chó cắn thuộc nhà nào vì làm nghề mua bán chó với nhiều nhà khác nhau.
Do chủ quan, ông C. chỉ rửa vết thương qua nước và không đi tiêm phòng dại.
Những ngày sau ông phát sốt, mua thuốc tại quầy thuốc tây về uống nhưng bệnh không giảm.
Đến ngày 25-1, bệnh nhân có biểu hiện mệt, cảm giác ớn lạnh và đau mỏi trong người, không ăn uống được, sợ gió, khó ngủ.
Hôm sau, ông C. được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai với các triệu chứng điển hình như sợ gió, sợ nước, sợ ánh sáng mạnh, nuốt nghẹn, không ăn uống được, hốt hoảng. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị mắc bệnh dại lên cơn.
Sau khi được giải thích tình trạng bệnh, người nhà tiếp tục để bệnh nhân điều trị tại khoa bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, diễn tiến bệnh của ông C. ngày càng nặng dần và ông đã tử vong sau đó.
Nhận thông tin ca bệnh trên, cơ quan y tế đã tư vấn cho người nhà bệnh nhân về nguy cơ phơi nhiễm với dịch tiết ca bệnh dại và phòng lây nhiễm cho người nhà.
Trung tâm Y tế huyện Ia Grai cũng tổ chức tuyên truyền cộng đồng dân cư về sự nguy hiểm của bệnh dại; nâng cao nhận thức của người dân về việc tiêm phòng vắc xin sau khi bị chó nghi dại cào, cắn; tuyên truyền người dân thực hiện tiêm phòng dại và nuôi nhốt chó mèo.
Với tinh thần 'không ai bị bỏ lại phía sau', Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho bệnh nhân trên toàn quốc.
Số ca an tử tại Bỉ tăng báo động trong năm 2024 với gần 4.000 ca, trung bình 11 ca mỗi ngày, phản ánh sự thay đổi trong quan điểm của người Bỉ về 'cái chết êm ái'.
Sau một học sinh lớp 2 tại Quảng Nam chết vì sốt kéo dài nhưng không được tới cơ sở y tế điều trị kịp thời, sáng 9-3 có thêm một trường hợp tử vong.
Đừng để người tiêu dùng mãi 'xé túi mù' với niềm tin vào sản phẩm mà họ đã xem người nổi tiếng quảng cáo quá lố.
Một trạm hiến máu ở Đài Đông (Đài Loan) tặng gà nướng cho người đến hiến máu để tháo gỡ tình trạng cạn kiệt.
Nam thanh niên 20 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng liệt tứ chi, không thể đi lại. Nguyên nhân được xác định là do sử dụng thuốc bột không rõ nguồn gốc, thành phần để trị nhiệt miệng.
Ngày 3-3, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) phối hợp với Bộ Y tế phát động chiến dịch truyền thông 'Bảo vệ bé từ những bước đầu tiên', nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của vắc xin rota trong việc phòng ngừa tiêu chảy do vi rút.
Kể từ ngày 1-3, hơn 1.500 nhân sự Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP.HCM sẽ sáp nhập vào Sở Y tế thành Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bảo trợ xã hội.
Bạn đọc cho rằng nghề lương thiện nào trong xã hội cũng cao quý như nhau, không nên áp đặt người khác gọi mình là bác sĩ, miễn là tôn trọng lẫn nhau.