Một số tỷ phú quyền lực tại Italy vừa trở thành mục tiêu lừa đảo khi tội phạm dùng AI giả giọng Bộ trưởng Quốc phòng gọi điện yêu cầu chuyển khoản quyên góp tiền.
Giới doanh nhân tinh hoa của Italy đang bị chấn động bởi một vụ lừa đảo sử dụng giọng nói do trí tuệ nhân tạo tạo ra, bắt chước giọng nói của Bộ trưởng Quốc phòng Guido Crosetto.
Những kẻ lừa đảo sau đó mạo danh Bộ trưởng, yêu cầu các tỷ phú này chuyển hàng triệu USD vào nhiều tài khoản ngân hàng ở nước ngoài để trả tiền chuộc nhằm giải thoát một số nhà báo Italy bị bắt cóc ở nước ngoài.
Vụ lừa đảo này nhắm vào một số ông trùm kinh doanh quyền lực nhất của Italy, bao gồm chủ tịch Pirelli, Marco Tronchetti Provera; nhà thiết kế thời trang Giorgio Armani; chủ tịch Prada Patrizio Bertelli; cựu chủ sở hữu Inter Milan, Massimo Moratti và các thành viên của gia đình tỷ phú Beretta và Menarini.
Trong khi nhiều người ngay lập tức nghi ngờ, ít nhất một người đã bị thuyết phục và chuyển một triệu euro. Ông này được trấn an một cách sai trái rằng sẽ được Ngân hàng Italy hoàn tiền sau.
Hiện, ông và hai doanh nhân người Milan đã nộp đơn khiếu nại chính thức lên văn phòng công tố viên của thành phố.
Bộ trưởng Quốc phòng Guido Crosetto, hôm 10/2, cho biết cũng đã nộp đơn khiếu nại pháp lý sau khi giọng nói của ông bị sao chép và sử dụng trong các cuộc gọi lừa đảo này.
"Giọng nói của bộ trưởng đã bị sao chép. Giọng nói đó yêu cầu tiền chuộc cho các nhà báo Italy bị bắt cóc trên thế giới. Kẻ giả mạo Bộ trưởng nói: Tôi không thể trả bằng tiền của Bộ, nhưng ông sẽ lấy lại được tiền từ Ngân hàng Italy". Đó là một trò lừa bịp, không đúng sự thật", một viên chức Bộ quốc phòng cho biết.
Các nhà điều tra cho biết các cuộc gọi này đến từ số điện thoại của nhân viên của Bộ trưởng Quốc phòng.
Những kẻ lừa đảo đã hành động chỉ vài tuần sau khi chính phủ đàm phán một vụ trao đổi con tin cấp cao trong đó một nhà báo trẻ người Italy được thả khỏi nhà tù của Tehran.
Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Guido Crosetto đã lần đầu tiên lên tiếng cảnh báo về "vụ lừa đảo nghiêm trọng" này bằng một bài đăng trên mạng xã hội. Bộ trưởng cho biết ông phát hiện ra vụ gian lận lần đầu tiên sau khi được một doanh nhân nổi tiếng chưa từng gặp trước đó liên lạc. Tỷ phú này nói với vừa chuyển một số tiền lớn vào một tài khoản ngân hàng, theo đề nghị của ông.
Bộ trưởng cho biết sau đó nhận được cuộc gọi từ một số doanh nhân hàng đầu khác, nói về việc được những người tự nhận là cấp dưới của Bộ trưởng, liên lạc để quyên tiền giải cứu các nhà báo Italy ở Trung Đông. Bộ trưởng vì thế muốn công khai sự việc "để không ai có nguy cơ rơi vào bẫy".
"Họ là những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, rõ ràng có cả công nghệ và khả năng xác định mục tiêu. Trong trường hợp này, chúng đã xác định được những doanh nhân lớn của Italy, những người, theo yêu cầu của bộ trưởng có lẽ sẽ sẵn sàng thực hiện chuyển khoản ngân hàng vì tình yêu của họ đối với đất nước", Bộ trưởng Guido Crosetto nói trong một chương trình truyền hình hôm 9/2.
Ngân hàng Italy 7/2 đã cảnh báo rằng những kẻ lừa đảo đã sử dụng sai tên và logo của ngân hàng để hứa rằng ngân hàng trung ương sẽ hoàn trả số tiền đã chuyển vào chương trình giải cứu giả mạo này.
Tuyên bố cho biết: "Ngân hàng Italy không liên quan theo bất kỳ cách nào đến những yêu cầu này", đồng thời cảnh báo mọi người cần báo cáo những lời đề nghị như vậy với cơ quan có thẩm quyền.
Giới doanh nhân tinh hoa của Italy không phải là những người đầu tiên trở thành mục tiêu của những vụ lừa đảo nhắm vào những cá nhân giàu có muốn giúp đỡ một cách kín đáo cho một chính phủ đang tìm cách giải cứu con tin.
Một thập kỷ trước tại Pháp, hơn 150 giám đốc công ty, nguyên thủ quốc gia, đại sứ và lãnh đạo tôn giáo đã bị liên lạc trong một vụ lừa đảo táo bạo khi một người đàn ông tự xưng là Bộ trưởng Quốc phòng Pháp (khi đó là Jean-Yves Le Drian), yêu cầu hàng triệu euro cho các hoạt động tuyệt mật của chính phủ, bao gồm cả việc giải thoát các nhà báo Pháp bị bắt làm con tin ở Syria.
Mặc dù hầu hết đều cảm thấy có điều gì đó không ổn, những kẻ lừa đảo đã thu được 85 triệu USD.
Kẻ cầm đầu Gilbert Chikli, một người Pháp-Israel, đã bị kết án về nhiều tội danh gian lận vào năm 2020, án 11 năm tù.
Hải Thư (Theo La Repubblica, Guardian, FT)
Trong tuần qua, TPHCM đã triển khai nhiều quyết định nhân sự quan trọng.
Ngày 2/5, nguồn tin của Báo Điện tử VTC News cho biết, TAND tỉnh Long An đã sắp xếp lịch xét xử sơ thẩm vụ án loạn luân mà bị can là Lê Tùng Vân (93 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa). 'Phiên toà sẽ được xử kín vào ngày 21/5 tại TAND huyện Đức Hoà, tỉnh Long An', nguồn tin cho hay. Tháng 4/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố Lê Tùng Vân theo đơn phản ánh có dấu hiệu tội phạm do Hội Liên hiệp Phụ nữ...
Cao Bằng - Bộ trưởng Bộ Công an vừa quyết định bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Công an tỉnh với Đại tá Sầm Minh Hồ.
Bắc Giang - Cầu Đồng Việt sẽ được thông xe trong 2 ngày nghỉ lễ 30.4 và 1.5.
Tiêm kích thả bẫy nhiệt trên không trung, đoàn diễu binh đi giữa biển người, đội hình biểu diễn 'trăm người như một' của các khối vũ trang... là những hình ảnh nổi bật trong lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, sáng 30/4.
Hà Nội - 10 Trưởng phòng, Trưởng Công an cấp huyện tự nguyện xin giữ chức vụ thấp hơn chức vụ đang đảm nhiệm sau khi tinh gọn bộ máy.
Nhiều bạn đọc không khỏi phẫn nộ sau khi đọc bài viết 'Ba người thu gom heo bệnh, heo thối làm giò chả cung ứng suất ăn công nghiệp, cơ sở ăn uống'.
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (22/3/1955-22/3/2025), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi Điện mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
Sóc Trăng - Công an tỉnh Sóc Trăng vừa bắt giữ 5 đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản.