Đều đặn vào Tết Nguyên đán, nhiều học sinh chọn sum vầy bên người thầy, người cô đã dạy mình nên người, giữ nếp 'mùng 3 Tết thầy'.
Đó có thể là giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn hoặc đơn giản là người có nhiều kỷ niệm nhất với học trò trong quãng thời gian cắp sách đến trường.
Nhiều người đến nay đã 25, 26 tuổi vẫn nhớ và đến chúc Tết những người thầy, người cô từng giúp mình nắn nót những nét chữ hồi tiểu học.
Ngay từ những ngày giáp Tết, nhóm lớp của anh Nguyễn Minh Đức (25 tuổi, ngụ Bình Phước) đã bắt đầu rộn ràng bàn chuyện thăm thầy Cao Văn Biên (54 tuổi, ngụ Bình Phước) - chủ nhiệm lớp 2 của cả nhóm.
Từ lúc mới biết đạp xe đến trường, anh Đức và các bạn lớp mình đã có thói quen đến chúc Tết thầy Biên. Anh nhớ lại hồi xưa đến thăm thầy cả nhóm chỉ đi tay không tới, lên cấp 2 bắt đầu góp tiền mua hộp bánh, cấp 3 cả nhóm dành tiền đi học mua phần quà to hơn.
Anh Đức kể nhóm của mình hồi xưa xôm lắm, lúc nào đi thăm thầy cũng không dưới 10 người. Năm nay vì công việc cũng như mất liên lạc dần với nhiều người, nhóm học trò đến thăm thầy giáo dạy mình hơn 20 năm qua chỉ còn vỏn vẹn năm người.
“Chủ yếu đây là mấy bạn gần nhà thầy, thường xuyên giữ liên lạc với thầy nên Tết nào cũng tới. Một số khác thì đã có gia đình, công việc bận rộn nên đã tách nhóm dần dần. Thôi 5-10 người gì cũng được, miễn có đi thăm thầy là vui rồi”, anh Đức nói.
Thầy Biên vì bị bệnh nên đã gác phấn trắng bảng đen được ba năm. Khách khứa ngày Tết rất nhiều, nhưng thầy dành riêng mùng 3 chỉ để dành tiếp học trò.
“Từ 7h sáng mùng 3 đã có học trò bấm chuông gọi cửa rồi, đông nhất vẫn là tụi nhỏ khóa gần nhất của tôi, đi gần 15 đứa.
Nhóm của Đức ít nhất, nhưng lại là nhóm mà tôi rất quý, hơn 20 năm rồi năm nào cũng chờ tụi nó tới thăm”, thầy Biên tâm sự.
Hơn hai thập niên, từ mấy đứa nhóc ton ton trên xe đạp đến thăm thầy, giờ đây có đứa đã là kỹ sư, đứa bác sĩ… “Lần nào tới tôi cũng bắt tụi nó lôi hình cũ ra, điểm mặt rồi kể về chuyện đi học hồi xưa”, thầy Biên chia sẻ.
Với Nguyễn Thị Mỹ Châu (20 tuổi, ngụ Bình Phước), mùng 3 năm nay đến nhà chúc Tết cô Nguyễn Thị Loan - giáo viên chủ nhiệm lớp 12 - Châu mới có dịp gặp lại bạn cũ.
Châu kể từ lúc tốt nghiệp THPT đến nay cô chủ nhiệm vẫn giữ một nhóm chat chung của lớp, luôn hỏi han, quan tâm việc học của từng bạn: “Sĩ số lớp mình là 28, hai năm gần đây dù có người đi học đại học, có người đã đi làm nhưng luôn dành riêng mùng 3 để đi chúc Tết cô chủ nhiệm”.
Nhiều bạn chọn học đại học ngoài Hà Nội, chỉ dịp chúc Tết thầy cô như thế này Châu mới có dịp gặp lại. Nhưng theo Châu, cả đám mỗi lần gặp nhau lại như mở hội, nói chuyện hoài không hết.
“Hồi xưa trên lớp trông cô có vẻ khó tính, về nhà thì ngược lại hoàn toàn, cả đám còn được nhận lì xì từ cô nữa”, Châu nói.
Còn cô Loan cảm nhận rõ sự trưởng thành của từng đứa học trò qua những cái Tết mà các em đến thăm: “Tụi nhỏ bắt đầu đi chúc Tết từ năm đầu tiên mình làm chủ nhiệm, tới nay được ba năm liên tục rồi”.
Cô Loan nói ngoài gia đình, giáo viên như cô rất mong được gặp lại học trò cũ trong ngày Tết. “Quý nhất là sau bao năm tụi nhỏ vẫn còn nhớ tới mình, đâu có cần quà cáp gì đâu, cả đám kéo tới nhà chơi là vui lắm rồi”, cô Loan xúc động.
Ngoài học trò tới tận nhà chúc Tết, cô Loan còn nhận được rất nhiều lời chúc từ học sinh qua tin nhắn và mạng xã hội.
Trong khi đó Hồ Thị Ánh Nguyệt (23 tuổi, ngụ Bình Phước) cũng từng có nhóm bạn chung lớp tổ chức thăm thầy cô vào mỗi Tết. Nhưng bốn năm trở lại đây, từ 15 thành viên nhóm giờ chỉ còn mỗi Nguyệt và ba người bạn nữa mặn mà với chuyện này.
Nguyệt chia sẻ: "Biết là ai cũng bận rộn chuyện gia đình, nhưng mong mọi người cùng cố gắng giữ nếp mùng 3 Tết thầy".
Nếu những con phố lớn là dòng chảy chính của lịch sử đô thị thì các con ngõ lại là mạch ngầm văn hóa của Hà Nội. Ngõ ở Hà Nội có nhiều cái tên kỳ lạ như Giếng Mứt, Trại Cá, Phất Lộc, Tạm Thương... Mỗi con ngõ đều có những đặc điểm thú vị, mang dấu ấn riêng của Hà thành. Ngõ Giếng Mứt Ít ai đi qua phố Bạch Mai lại để ý đến một nhánh nhỏ dẫn vào “ngõ Giếng Mứt”. Tên ngõ này không liên quan đến nghề làm mứt như nhiều người nhầm tưởng mà bắt nguồn...
Thủ tướng lưu ý tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, tổ chức đêm ca nhạc và bắn pháo hoa trên 34 tỉnh thành vào dịp Quốc khánh 2/9.
Chiều 8/8, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu về Hội thảo khoa học với chủ đề: “Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam - 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc”.
Chiếc xe ô tô chở theo 13 người bị tai nạn lao xuống mương nước sâu trên tuyến quốc lộ 25 đoạn qua tỉnh Phú Yên, nhưng rất may đã được người dân gần đó phá cửa, đưa lên bờ an toàn.
Trao đổi với Tiền Phong sáng 30/7, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Điện Biên cho hay, những ngày qua, lực lượng kiểm lâm đã tìm kiếm trong rừng nhưng chưa phát hiện dấu vết của chó sói. Ngay cả các vị trí mà người dân lại gia súc của họ bị giết hại cũng không còn các dấu vết của vụ sói tấn công
Nhân chuyến công tác tại Việt Nam, ông Henrique Calisto có buổi thăm và làm việc với lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chiều 7-8.
Theo kế hoạch, giữa năm 2026, Bệnh viện 1.500 giường phía Đông Bắc TPHCM sẽ chính thức đưa vào vận hành. Đây là một trong những bệnh viện tuyến cuối, được tăng cường nhân lực, trang thiết bị hiện đại, chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho nhân dân trong khu vực.
Trong 2 ngày 27-7 và 28-7, Vùng Cảnh sát biển 4 đã bắt giữ hai tàu chở khoảng 300.000 lít dầu DO trái phép trên vùng biển Tây Nam.
Để cảm xúc nóng giận lấn át, nhiều tài xế đã mất kiểm soát khi tham gia giao thông và cùng nhận kết cục 'vướng lao lý'.