Ngày 16 - 18.1, học sinh Trường PTDTBT Ta Ma (Điện Biên) được tham gia các hoạt động trải nghiệm Tết Nguyên đán ở Hà Nội.
Chương trình do Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh - Cơ sở Cầu Giấy tổ chức, để thầy cô, phụ huynh và học sinh cùng nhau trải nghiệm các hoạt động ngày Tết và chung tay gửi những món quà ý nghĩa đến các hoàn cảnh khó khăn.
Trong các ngày 16 - 18.1, 12 học sinh Trường PTDTBT Ta Ma (Điện Biên) được đến sống cùng 10 gia đình phụ huynh học sinh của trường, được tham gia nhiều hoạt động, từ đó, trải nghiệm cuộc sống, không khí tết của người dân Thủ đô.
Đây là năm thứ hai liên tiếp hoạt động đón các em nhỏ vùng cao có hoàn cảnh khó khăn nhưng giàu nghị lực được tổ chức trong khuôn khổ Tết Sẻ chia.
Giàng Thị Nga - học sinh lớp 8A1, người dân tộc H'Mông là 1 trong số 12 học sinh được đến Hà Nội trong dịp này. Đặt chân đến Thủ đô, Nga choáng ngợp bởi những dãy nhà cao tầng, những ánh đèn đường, phố xá đông đúc, nhộn nhịp.
Nhà Nga ở cách trường em đang học 7km. Hằng tuần, cứ đến Chủ nhật, em lại cùng các bạn đi bộ 2 giờ đồng hồ để đến trường. Là con út trong gia đình 4 anh chị em, 1 anh và 1 chị đã có gia đình, Nga luôn có suy nghĩ, mình sẽ cố gắng học tập, có công việc, thu nhập và sẽ không lấy chồng, sinh con sớm như đa số người dân tộc H'Mông.
Trong 2 ngày ở Hà Nội, Nga được ở cùng bạn Quỳnh Chi, học sinh cùng khối tại Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh. Em đã được ăn nhiều món ăn ngon, được đi tham quan, trải nghiệm cuộc sống của người dân nơi đây.
"Quá trình ở cùng bạn Quỳnh Chi, chúng em đã cùng nhau trao đổi về học tập. Bạn Quỳnh Chi hỏi em ở trên đấy học như thế nào, có giống ở đây không... Ngoài ra, em còn được cùng gia đình Quỳnh Chi đi xem hoa Lan, tham quan phố cổ. Gia đình bạn đãi em rất nhiều món ăn ngon như gà rán, lạp xưởng nướng đá, kem khói..." - Nga kể lại và nói rằng, chuyến đi này có ý nghĩa đặc biệt với em. Em sẽ cố gắng học thật giỏi, thi đỗ đại học và trở thành cô giáo.
Nếu Nga ấn tượng với những dãy nhà cao tầng, ánh sáng của đèn đường, các khu đô thị thì Hoàng Thị Trang, học sinh lớp 8, Trường PTDTBT Ta Ma lại tỏ ra thích thú với ẩm thực Hà Nội cũng như sự thân thiện của các bạn học sinh Thủ đô.
"Khi con được ở cùng các bạn Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh, chúng con đã cùng nhau nói chuyện rất nhiều. Con thắc mắc ở đây học tập thế nào, mỗi tháng học hết bao nhiêu tiền, học có khó không... Còn bạn thì hỏi con, trên Điện Biên món ăn đặc sản là gì, nhà sàn hay nhà mặt đất, dân tộc con truyền thống văn hóa như thế nào... Con còn được đi chơi và con thích ăn nhất là phở cuốn và bánh tôm" - Trang nói.
Thầy Giàng A Chinh - giáo viên, tổng phụ trách đội Trường PTDTBT Ta Ma (Điện Biên) chia sẻ, chuyến đi này có nhiều ý nghĩa và sẽ là kỉ niệm đẹp với các em học sinh vùng cao.
"Nhiều học sinh đã nói với tôi rằng, thầy ơi, chúng em muốn tiếp tục ở lại Hà Nội. Các em vui, trầm trồ khi được trải nghiệm môn trường học tập hiện đại, cuộc sống đầy đủ tiện nghi và cảm thấy khác biệt so với cuộc sống của mình. Từ đó, các em có khao khát, mong muốn được "ăn ngon, mặc đẹp" và đây sẽ là động lực để các em cố gắng phấn đấu trong học tập, vươn lên để có cuộc sống tương lai tốt đẹp hơn" - thầy Chinh chia sẻ.
Cô Văn Thùy Dương - Phó Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh bày tỏ niềm tin, với thông điệp "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" chương trình Tết Sẻ chia không chỉ mang lại những ký ức đẹp mà còn nuôi dưỡng trong mỗi người lòng nhân ái, sự sẻ chia và tinh thần đoàn kết.
"Đây chính là ngọn lửa yêu thương mà chúng ta sẽ tiếp tục gìn giữ và trao truyền cho thế hệ mai sau” - cô Dương chia sẻ.
Chương trình Tết sẻ chia 2025 là hoạt động thường niên của Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh, nhằm giáo dục học sinh về phong tục Tết cổ truyền của người Việt Nam đồng thời cũng là hoạt động hướng tới trẻ em nghèo.
Trong khuôn khổ chương trình, thầy trò nhà trường cùng nhau gói hàng nghìn chiếc bánh chưng. Bánh được vớt ra, một phần cho học sinh các lớp thưởng thức, phần còn lại để tặng học sinh vùng khó khăn trên địa bàn và trẻ em vùng cao.
Đang cùng con dâu làm ruộng, trời bất ngờ mưa và gió lớn, một cây trâm khô ngã đổ trúng vào người của bà N. khiến nạn nhân tử vong.
Trong hai năm qua, ngành Ngôn ngữ Trung Quốc luôn có điểm chuẩn cao nhất trong các ngành đào tạo của Học viện Khoa học quân sự.
Cần Thơ - Ngày 12.6, tin từ lãnh đạo Trường ĐH Cần Thơ, Bộ GDĐT đã có văn bản đồng ý về chủ trương chuyển Trường Đại học Cần Thơ thành ĐH Cần Thơ.
Dù lực lượng chức năng đã dựng rào, cảnh báo, cấm đường nhưng một số người dân, du khách vẫn ra biển Đồ Sơn (Hải Phòng) chụp ảnh, check-in đón bão, sáng 22/7.
Sở Xây dựng TPHCM đã giao Phòng Quản lý Vận tải nghiên cứu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền quy định bắt buộc kiểm tra định kỳ khí thải xe máy, từ đó loại bỏ xe cũ nát gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông.
Theo danh sách công an một số địa phương vừa công bố, nhiều xe biển số Hà Nội bị phạt nguội.
Soạn thảo các bài diễn văn cho các nhà lãnh đạo cấp cao là trọng tâm của khóa tập huấn thực tiễn dành cho gần 70 cán bộ Chính phủ Việt Nam, do Bộ Ngoại giao Việt Nam chủ trì với sự hỗ trợ của Chính phủ Australia thông qua Trung tâm Việt - Úc (VAC). Diễn ra trong hai ngày 15-16/7 tại Hà Nội, khóa tập huấn quy tụ các cán bộ đến từ Bộ Ngoại giao, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Văn phòng Chính phủ để học hỏi từ các chuyên gia viết diễn...
Trường Đại học Công nghiệp TP HCM (IUH) lấy điểm sàn 17-19, tùy ngành và chương trình, trong đó nhóm ngành Pháp luật có một số tiêu chí riêng.
Quảng Trị - Chủ đầu tư đã áp dụng các biện pháp để ngăn dòng xe chạy vào tuyến cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ chưa hoàn thiện.