Sở Y tế Cần Thơ kêu gọi hiến máu tình nguyện, bởi mỗi giọt máu cho đi có thể cứu sống một sinh mạng. Ảnh: Sở Y tế Cần Thơ cung cấp.Cuối tháng 6.2025, chúng tôi nhận được cuộc gọi khẩn thiết từ Ban Giám đốc Bệnh viện Huyết học – Truyền máu thành phố (TP) Cần Thơ với mong muốn hỗ trợ tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện. Là đơn vị đầu tiên nhận được thông tin, hiểu rõ sự tin cậy của thầy thuốc đối với Báo Lao Động, chúng tôi ngay lập tức thực hiện loạt tin bài, khởi đầu cho một “chiến dịch” ý nghĩa.
Ghi nhận từ Kho máu đồng bằng
Chúng tôi đã trực tiếp có mặt tại Bệnh viện Huyết học – Truyền máu TP Cần Thơ để ghi nhận tình hình thực tế tại Kho Lưu trữ máu (thuộc Khoa Sàng lọc – Điều chế – Cấp phát). Trực giác của một phóng viên giúp chúng tôi hiểu rõ sự sụt giảm số lượng máu đáng kể, bởi bên trong kho lẻ không còn đầy ắp như trước, trong khi khu vực kho lớn chỉ còn khoảng vài trăm túi máu dự trữ.
Ở điều kiện lý tưởng, Kho lưu trữ máu này thường duy trì từ 4.000 – 5.000 túi máu để ứng phó với các trường hợp khẩn cấp và cung ứng cho gần 80 bệnh viện, trung tâm y tế trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Với lượng máu dự trữ hao hụt, Ban Giám đốc Bệnh viện buộc phải cân nhắc kỹ lưỡng trong việc sử dụng máu, ưu tiên tuyệt đối cho các trường hợp cấp cứu. Thậm chí, Bệnh viện không còn tổ chức đi giao máu mà thay vào đó, các đơn vị phải chủ động đến nhận.
Còn tại Khoa Hiến máu nhân đạo, Bác sĩ Nguyễn Xuân Khôi chia sẻ, thông thường, công tác vận động hiến máu tại các tỉnh, thành ĐBSCL đăng ký khoảng 15.000 – 18.000 đơn vị máu/tháng, trong đó thu được khoảng 12.000 đơn vị sau khi kiểm tra sức khỏe. Tuy nhiên, thống kê từ tháng 4 đến tháng 6, Khoa chỉ tiếp nhận khoảng 7.000 đơn vị máu. Riêng tháng 7, lịch đăng ký từ các tỉnh, thành khá thấp, chỉ đạt khoảng 5.000 đơn vị.
Chị Phan Ngọc Như Quỳnh (TP Cần Thơ) là người tình nguyện được nhân viên y tế kêu gọi đến hiến máu tình nguyện vào sáng ngày 4.7. Chị Quỳnh chia sẻ với chúng tôi “Các bác sĩ gọi là tôi sắp xếp đến ngay, bởi vì tôi biết rằng mỗi giọt máu của mình cho đi sẽ giúp cứu sống được những bệnh nhân ngoài kia. Tuy nhiên ngày hôm nay khi đến đây mới thấy không gian vắng vẻ, không có nhiều người hiến như mấy đợt trước”.
Những dòng tin lan tỏa
Bác sĩ Chuyên khoa II Huỳnh Minh Phú – Giám đốc Bệnh viện Huyết học Truyền máu TP Cần Thơ thông tin với chúng tôi, bên cạnh tận dụng nguồn máu hiến thường xuyên, thông qua phát động từ Công đoàn cơ sở, Ban Giám đốc cùng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên toàn Bệnh viện đã hưởng ứng tham gia hiến máu, thu về hơn 50 đơn vị máu, đóng góp đáng kể trong bối cảnh khan hiếm hiện nay.
Bệnh viện đang nỗ lực hết mình thực hiện đồng bộ các giải pháp để tránh thế bị động. Bởi lẽ, các bệnh viện tuyến trên cũng đang gặp khó khăn tương tự và không thể viện trợ máu cho ĐBSCL như trước. Bác sĩ Phú nhấn mạnh: “Nguồn máu dự trữ đang giảm mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của bệnh nhân không chỉ tại Cần Thơ mà còn toàn khu vực ĐBSCL. Mỗi đơn vị máu được hiến tặng lúc này đều mang ý nghĩa sống còn”.
Sau khi lắng nghe tâm tư của vị “thuyền trưởng”, đồng thời thực hiện khảo sát tình hình sử dụng máu tại một số bệnh viện, sau 2 giờ ghi nhận, chúng tôi đã có sản phẩm và đăng tải trên Lao động điện tử. Định hướng lan tỏa, chúng tôi cũng phối hợp cùng Ban giám đốc Bệnh viện đăng tải link bài viết trên các nền tảng mạng xã hội, qua đó nhận được phản hồi của bạn đọc.
Điển hình như Thạch Thị Hoàng Hân - sinh viên Y khoa, Trường Đại học Y dược Cần Thơ - đã chủ động đến Khoa Hiến máu nhân đạo để hiến tiểu cầu. Hoàng Hân cho biết: "Trước đây, tôi từng hiến máu 6 lần và đây là lần đầu tiên hiến tiểu cầu. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, bởi điều này không chỉ cứu sống nhiều người, mà còn mang lại nhiều lợi ích cho cả người nhận và người hiến. Tôi cũng mong thông qua hành động nhỏ của mình sẽ lan tỏa để người dân thấu hiểu và đến hiến máu nhiều hơn".
Cộng đồng chung tay
Ít hôm sau, Sở Y tế Cần Thơ cũng đã ra lời kêu gọi toàn thể người dân trên địa bàn TP và các tỉnh khu vực ĐBSCL tham gia hiến máu tình nguyện. Theo Sở Y tế, hiến máu là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần nhân ái và sẻ chia trong cộng đồng. Máu là loại thuốc điều trị đặc biệt quý giá, cho đến nay chỉ có thể được hiến tặng từ những người khỏe mạnh. Ngoài ra, việc hiến máu định kỳ còn giúp cơ thể tăng cường sản sinh máu mới, giảm tình trạng thừa sắt, từ đó góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đột quỵ và ung thư.
Gần đây nhất, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP Cần Thơ cũng đã phối hợp cùng Ban Tổ chức Hành trình Đỏ Trung ương tổ chức Ngày hội hiến máu “Sắc đỏ Tây Đô” năm 2025.
Sau thời gian tích cực kêu gọi hiến máu, Ban giám đốc Bệnh viện Huyết học – Truyền máu TP Cần Thơ chia sẻ với chúng tôi, số lượng đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, kho lưu trữ máu tại khu vực ĐBSCL vẫn còn thiếu hụt số lượng lớn so với trước đây, vì vậy rất mong báo Lao Động tiếp tục đồng hành cùng Bệnh viện để tuyên truyền đến người dân.
Đối với những người làm báo chúng tôi, điều hạnh phúc nhất dường như không còn là thời điểm hoàn thành sản phẩm để gửi về tòa soạn, mà chính là khi những dòng tin được lan tỏa đã góp phần kêu gọi người dân chung tay vì cộng đồng.
Những ngày này, chúng tôi vẫn theo dõi hoạt động, sự kiện hiến máu tình nguyện trong khu vực ĐBSCL và một khi những giọt máu được san sẻ cũng là lúc tôi cảm nhận hạnh phúc của nghề.

Ngọn lửa bùng lên suốt nhiều giờ thiêu rụi hàng hóa trong 86 ki-ốt chợ ở xã Bình Dương, khuya 4/11.

Câu chuyện về quyết định khó khăn GS Đỗ Doãn Đại khi là Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai thời điểm Mỹ ném bom san phẳng bệnh viện này tháng 12-1972 được tái hiện qua hoạt cảnh xúc động tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò.

Từ tối 1/9, trên nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội, hàng trăm cựu chiến binh đã có mặt để giao lưu, chờ đợi khoảnh khắc đoàn quân diễu binh đi qua, chứng kiến thời khắc lịch sử 80 năm Quốc khánh.

Nhiều người nhận xét tôi là người điềm đạm, biết lắng nghe và khá hài hước khi đã quen thân.

Một phụ nữ 83 tuổi ở Milan, Italy, thiệt mạng sau khi bị một người đàn ông rơi từ tầng bốn xuống trúng người.

Kỹ sư trẻ vượt hàng trăm ki lô mét đến vùng lũ lụt giúp bà con sửa chữa đồ dùng hư hỏng; chủ tiệm giặt đồ để khách thanh toán vào tài khoản Ủy ban MTTQ Việt Nam ủng hộ; thanh niên công nhân ngày đến nhà máy, tối đi bốc xếp hàng hóa cứu trợ. Đó là những hình ảnh đẹp hướng về đồng bào vùng lũ.

Mất trí nhớ hoàn toàn sau vụ tai nạn năm 1980, ông Rikhi Ram sống cuộc đời khác suốt 45 năm, cho đến khi một cú va chạm giao thông mới giúp ký ức quay về.

Quy định phạt 5-10 triệu đồng nếu 'ép con học quá sức' khiến nhiều phụ huynh bối rối, cho rằng đang chịu áp lực từ cả nhà trường và nỗi lo thành tích của con.

Các chuyên gia cảnh báo, bụi mịn PM2.5 có thể xâm nhập sâu vào phổi, đi vào máu và gây nhiều bệnh nguy hiểm như viêm đường hô hấp, đột...