Hàng ngàn người dân đã về tham dự lễ hội đền Hét và thưởng thức trò chơi vật cầu có hàng trăm năm tuổi ở Thái Bình.
Ngày 5-2 (mùng 8 Tết Ất Tỵ), ngay từ sáng sớm, mặc dù thời tiết rét đậm, hàng ngàn người dân và du khách thập phương nô nức đổ về tham dự lễ hội đền Hét (xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) và hòa mình trong các trò chơi dân gian độc đáo thể hiện tinh thần thượng võ dân tộc ở vùng quê miền biển.
Trong lễ hội, ngoài phần tế lễ, rước, dâng hương, còn tổ chức biểu diễn văn nghệ, thi đấu vật, kéo co, đua thuyền… Ðặc biệt, môn vật cầu và vật đô do Tướng quân Phạm Ngũ Lão (1255-1320) sáng tạo ra để rèn luyện sức khỏe cho binh sĩ khi đóng quân tại nơi này vẫn được nhân dân địa phương lưu truyền đến ngày hôm nay.
Trao đổi với Tuổi trẻ Online, ông Phạm Đức Thiết - chủ tịch UBND xã Thái Thượng - cho biết: "Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, trò chơi vật cầu vẫn được nhân dân địa phương lưu truyền nguyên bản. Ngày nay, không gian lễ hội đền Hét đã vượt qua ranh giới lễ hội làng để trở thành lễ hội của cả một vùng, hàng năm thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương".
Đền Hét (xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) là nơi thờ tướng quân Phạm Ngũ Lão (1255 - 1320), người tài cao, tinh thông võ nghệ, giỏi phép dụng binh.
Trong cuộc chiến chống quân xâm lược Nguyên - Mông, Phạm Ngũ Lão cầm quân đi đánh giặc, lập được nhiều chiến công lớn, được vua Trần tin yêu, Hưng Ðạo Ðại Vương Trần Quốc Tuấn gả con gái cho và được phong làm Ðiện Súy Thượng tướng quân.
Khi được vua Trần giao cho thống lĩnh 3 quân trấn thủ, bảo vệ vùng biên giới Ðông Bắc, tướng quân Phạm Ngũ Lão đã chọn cửa biển Ðại Toàn (nay là cửa biển Diêm Ðiền), mảnh đất địa linh nhân kiệt có thế long giáng, hổ vờn, làm nơi đóng đồn, dựng trại huấn luyện binh sĩ. Nơi ông đóng quân, sau này nhân dân địa phương xây đền thờ phụng.
Đến nay, đền Hét vẫn được bảo tồn, trùng tu, tôn tạo khang trang và lưu giữ nguyên vẹn 7 sắc phong thời Lê - Nguyễn, 1 thần tích chữ Hán, nhiều đồ tế khí, câu đối, cặp song mã và bia đá cổ.
Năm 1993, Bộ Văn hóa và Thể thao đã cấp bằng công nhận đền Hét là Di tích lịch sử cấp quốc gia.
Lào Cai - Tối 30.4, hàng ngàn người dân và du khách có mặt tại thành phố đã chứng kiến những màn biểu diễn nghệ thuật và bắn pháo hoa...
Chiều 29-4, Bộ Ngoại giao phối hợp cùng UBND TP.HCM tổ chức chuyến tham quan thực tế Di tích lịch sử Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược - Địa đạo Củ Chi trong khuôn khổ Tuần lễ báo chí.
Lấy cảm hứng từ hồi ký “Nước mắt ngày gặp mặt” của Đại tá tình báo, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang), tối 6/5, nhóm sinh viên ngành Báo chí, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐHQG TP Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình kịch nói “Để dành ngày mai ấy” nhằm lan toả những giá trị lịch sử.
Theo nhiều tiểu thương bán thịt lợn, thông tin bộ lòng xe điếu dài 40m được lan truyền trên mạng xã hội trong thời gian qua là rất vô lý...
Ban tổ chức chương trình ‘Caravan thiện nguyện 2030’ cho rằng việc ô tô chắn ngang quốc lộ 20 qua tỉnh Lâm Đồng đây là hành động bộc phát, nôn nóng của một số thành viên theo đoàn khi đoàn xe doanh nhân băng qua đường.
Chính phủ đề xuất giảm 2% thuế suất thuế VAT với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%) đến hết ngày 31.12.2026.
Tổng Bí thư khẳng định với bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh Việt Nam, nhất định chúng ta sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu vĩ đại hơn nữa, lập nên những kỳ tích trong kỷ nguyên mới.
Bộ Xây dựng đề nghị tỉnh Đắk Lắk quyết liệt xử lý một số vướng mặc về mặt bằng ở dự án đội vốn đường tránh Đông, sớm đưa dự án vào khai thác.
Cái chết oan ức của một phụ nữ tại Quốc lộ 5 (địa bàn huyện Kim Thành, Hải Dương) sáng 8/5 nối dài thêm danh sách thảm họa mà nạn lấn làn gây ra. Hình ảnh được camera ghi lại cho thấy có 3 chiếc xe đầu kéo chạy song song chèn kín lòng đường, trong đó một chiếc va vào xe máy khi lấn sang làn dành cho phương tiện này. Người đàn ông 67 tuổi điều khiển xe máy bị thương, còn con gái ông ngồi phía sau trút hơi thở cuối ngay trên mặt đường. Đây chỉ là...