Tuyên Quang có phải là thủ phủ của các ngôi đền thờ Mẫu Thoải (Mẫu Thủy) của Việt Nam là câu hỏi được đặt ra cho các nhà nghiên cứu, các diễn giả tại tọa đàm do UBND thành phố Tuyên Quang tổ chức chiều 19-2 tại Tuyên Quang.
Tam tòa Thánh Mẫu đền Hạ, Tuyên Quang - Ảnh: BTCBuổi tọa đàm chủ đề Phát huy giá trị truyền thống của đạo Mẫu và Thiền Trúc Lâm trong đời sống tín ngưỡng của người dân Tuyên Quang được tổ chức trước thềm Lễ hội đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La năm 2025 và Pháp hội của Thiền viện Trúc Lâm chính pháp ở thành phố Tuyên Quang.
Tại tọa đàm, câu chuyện phát huy các giá trị di sản văn hóa đạo Mẫu và đạo Phật trên địa bàn thành phố để phát triển du lịch cho địa phương được các nhà nghiên cứu, lãnh đạo địa phương, các doanh nghiệp du lịch cùng bàn bạc.
Trong đó câu chuyện được các diễn giả bàn luận sôi nổi nhất là: Tuyên Quang có phải là thủ phủ của đền thờ Mẫu Thoải?
Đền Hạ, thành phố Tuyên Quang - Ảnh: BTCTheo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, đây là câu hỏi không dễ trả lời.
Theo ông Sơn, ngay cả khi Tuyên Quang có rất nhiều đền thờ Mẫu Thoải, việc so sánh trong văn hóa là điều không nên. Các danh hiệu trong văn hóa rất cần thận trọng.
Ông không phủ nhận Tuyên Quang từ lâu đã là nơi hội tụ và phát triển nhiều tín ngưỡng dân gian đặc sắc, trong đó có đạo Mẫu và nơi đây có mật độ đền thờ Mẫu Thoải rất lớn, nhưng danh hiệu “thủ phủ đền Mẫu Thoải” với Tuyên Quang là không dễ khẳng định.
Không dùng từ “thủ phủ”, nhưng GS.TS Trương Quốc Bình - nguyên phó cục trưởng Cục Di sản văn hóa - khẳng định “trung tâm thờ Mẫu Thoải của người Việt là ở Tuyên Quang”.
Đến Thượng, thành phố Tuyên Quang - Ảnh: BTCLà một người con của Tuyên Quang, TS Nguyễn Vũ Phan - nguyên quyền giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang - nêu ý kiến “phản biện” ông Bùi Hoài Sơn.
Ông Phan cho biết ông từ nhỏ đã sống gần đền Mẫu, thấy du khách trước 1975 đều nói “đi Mẫu Thoải Tuyên Quang”. Quá trình làm luận án tiến sĩ, ông Phan có cơ hội cùng với GS Ngô Đức Thịnh tìm hiểu về đạo Mẫu ở Tuyên Quang.
Hai thầy trò tìm được tài liệu của một nhà sử học người Pháp trước 1945, trong đó có những chi tiết nói Tuyên Quang là khởi nguồn của Mẫu Thoải.
Ông Phan cũng lý giải vì sao Tuyên Quang lại có nhiều đền thờ Mẫu Thoải (Mẫu Thủy) như vậy.
Là bởi dòng sông Lô chảy qua địa bàn tỉnh Tuyên Quang trước đây rất tấp nập thuyền bè nối miền ngược với miền xuôi. Trên đó có nhiều đoạn sông địa thế hiểm yếu rất khó khăn để thuyền bè vượt qua.
Tại mỗi điểm hiểm yếu như thế, người dân lại lập đền thờ Mẫu Thoải - người Mẹ Nước - để chở che cho con người.
Đền Ỷ La - thành phố Tuyên Quang - Ảnh: BTCTheo ông Phan, trước thời kỳ đứt đoạn lễ hội và tín ngưỡng bị hạn chế, người dân cứ đến mùa lễ hội đầu năm thường đi lễ đủ Tam phủ là phủ Dầy lễ Mẫu Thượng Thiên ở Nam Định, đền Bắc Lệ ở Lạng Sơn lễ Mẫu Thượng Ngàn và lễ Mẫu Thoải ở Tuyên Quang.
Nhưng những năm gần đây người ta đi lễ rất đông ở phủ Dầy, đền Bắc Lệ mà chưa về Tuyên Quang nhiều để lễ Mẫu Thoải. “Tuyên Quang phải trở lại là thủ phủ của Mẫu Thoải”, ông Phan nói.

Ngọn lửa bùng lên suốt nhiều giờ thiêu rụi hàng hóa trong 86 ki-ốt chợ ở xã Bình Dương, khuya 4/11.

Câu chuyện về quyết định khó khăn GS Đỗ Doãn Đại khi là Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai thời điểm Mỹ ném bom san phẳng bệnh viện này tháng 12-1972 được tái hiện qua hoạt cảnh xúc động tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò.

Từ tối 1/9, trên nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội, hàng trăm cựu chiến binh đã có mặt để giao lưu, chờ đợi khoảnh khắc đoàn quân diễu binh đi qua, chứng kiến thời khắc lịch sử 80 năm Quốc khánh.

Nhiều người nhận xét tôi là người điềm đạm, biết lắng nghe và khá hài hước khi đã quen thân.

Một phụ nữ 83 tuổi ở Milan, Italy, thiệt mạng sau khi bị một người đàn ông rơi từ tầng bốn xuống trúng người.

Kỹ sư trẻ vượt hàng trăm ki lô mét đến vùng lũ lụt giúp bà con sửa chữa đồ dùng hư hỏng; chủ tiệm giặt đồ để khách thanh toán vào tài khoản Ủy ban MTTQ Việt Nam ủng hộ; thanh niên công nhân ngày đến nhà máy, tối đi bốc xếp hàng hóa cứu trợ. Đó là những hình ảnh đẹp hướng về đồng bào vùng lũ.

Mất trí nhớ hoàn toàn sau vụ tai nạn năm 1980, ông Rikhi Ram sống cuộc đời khác suốt 45 năm, cho đến khi một cú va chạm giao thông mới giúp ký ức quay về.

Quy định phạt 5-10 triệu đồng nếu 'ép con học quá sức' khiến nhiều phụ huynh bối rối, cho rằng đang chịu áp lực từ cả nhà trường và nỗi lo thành tích của con.

Các chuyên gia cảnh báo, bụi mịn PM2.5 có thể xâm nhập sâu vào phổi, đi vào máu và gây nhiều bệnh nguy hiểm như viêm đường hô hấp, đột...