Dù gia cảnh khó khăn, đơn thân nuôi 3 con nhỏ nhưng khi nhặt được số tiền lớn, người phụ nữ ở Ninh Thuận đã trả lại cho người bị mất.
Hành động đẹp của bà Võ Thị Ngọc Mãi (huyện Ninh Phước, Ninh Thuận) giúp lan tỏa yêu thương và nhân lên một câu chuyện ý nghĩa giữa cuộc sống thường ngày.
Chiều 4-2, chúng tôi đến thôn Trường Thọ (xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận), hỏi đường đến nhà bà Võ Thị Ngọc Mãi thì ai cũng biết. Mấy ngày qua, người dân trong thôn truyền tai nhau câu chuyện về hành động đẹp nhặt được của rơi trả lại cho người mất của bà.
Vừa bước vào nhà, chúng tôi bất ngờ vì căn nhà cấp 4 mới xây dựng khang trang nhưng bên trong vô cùng lạc lõng, chỉ có 4 bức tường và ít đồ nội thất đã cũ.
Tiếp chúng tôi là em Bùi Võ Thảo Nhi (17 tuổi, con gái đầu của bà Mãi), Nhi cho biết ngôi nhà mới do ba mẹ em chắt góp xây dựng từ hơn 3 năm trước. Xây xong chưa lâu thì người cha mất do bệnh hiểm nghèo.
"Hai năm qua, mẹ phải một mình bươn chải đủ việc đồng áng, làm thuê để nuôi 3 chị em ăn học và gồng gánh số tiền nợ xây nhà chưa trả đủ" - Nhi vừa khóc vừa kể.
Gạt vội nước mắt, Nhi đưa chúng tôi ra ruộng táo, nơi bà Võ Thị Ngọc Mãi đang tất bật cắt cành để phun thuốc. Đây cũng là nơi bà Mãi đã nhặt được chiếc ví có tiền và vàng tổng giá trị hơn 400 triệu đồng bị chủ nhân đánh rơi.
Trước đó, vào chiều tối 2-2 (mùng 5 tháng giêng), sau khi chăm sóc rẫy táo ra về, bà Mãi phát hiện chiếc ví màu đen nằm gần chỗ để xe của mình, sát vệ đường. Thấy có tài sản bên trong nên bàị đứng chờ hồi lâu hy vọng người đánh rơi quay lại tìm thì trả.
"Lượm ở đâu để ở đó nên tôi cất chiếc ví ở lại rẫy táo để về báo chính quyền. May mắn là người mất cũng đang liên hệ để xin lại chiếc ví nên tôi dẫn mọi người cùng lên rẫy táo, lấy cái ví để trả lại", bà Mãi kể.
Người phụ nữ sắp bước sang tuổi 50 này nói rằng gia đình tuy khó khăn, thu nhập chỉ nhờ vào rẫy táo 1 sào (1.000m2) và tiền làm thuê của bà nhưng những lần nhặt được của rơi bà đều kiếm người mất để trả lại.
Theo bà Mãi, đây đã là lần thứ ba bà nhặt được của rơi. Trước đó, bà cũng từng nhặt được bóp tiền và dây chuyền vàng nhưng kịp thời trả cho người người mất.
"Những lúc như vậy, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng không phải tiền của mình thì mình không nên tham lam, nhất định phải trả lại cho người mất, bởi người đánh rơi hẳn rất đau khổ" -bà Mãi nói.
Chị Trần Đặng Hoài Nhiên (31 tuổi, ở thôn Trường Thọ, xã Phước Hậu), người đánh rơi chiếc ví có tài sản lớn, xúc động cho biết rất cảm kích trước hành động nhặt được của rơi tìm trả lại người mất của bà Mãi.
"Tôi nghĩ mình đã mất số tài sản lớn nhưng may mắn được nhận lại. Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành tới bà Võ Thị Ngọc Mãi, một người có nghĩa cử vô cùng cao đẹp" - chị Nhiên nói.
Anh Phương, một hàng xóm của bà Mãi, cho biết bà quanh năm sống hòa đồng vui vẻ với mọi người nên ai cũng quý mến. Chồng mất để lại 3 con nhỏ và gia cảnh khó khăn, một mình bà bươn chải để 3 con gái được đến trường (hiện con gái lớn lớp 11, con út mới học lớp 4).
"Nghe tin bà nhặt được số tiền lớn nhưng trả lại cho người mất, tôi thấy cảm phục con người bà Mãi. Hành động của bà cũng là tấm gương sáng để con cái và mọi người noi theo" - anh Phương nói.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Như Hùng Triết - phó chủ tịch UBND xã Phước Hậu - cho biết gia đình và bản thân bà Mãi luôn chấp hành tốt các quy định ở địa phương, sống chan hòa và hay giúp đỡ mọi người. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng trường hợp của bà chưa được xét hộ nghèo, cận nghèo.
"Việc nhặt được của rơi trả lại cho người đánh mất của bà Mãi khiến nhiều người cảm phục. Đây cũng là việc làm ý nghĩa mang giá trị nhân văn sâu sắc, giúp nhân lên những câu chuyện hay và hành động đẹp để người dân địa phương học tập, noi theo" - ông Triết cho hay.
Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, tối 2-2, công an xã Phước Hậu tiếp nhận tin báo của chị Trần Đặng Hoài Nhiên (31 tuổi, ở thôn Trường Thọ, xã Phước Hậu) về việc bị mất tài sản là một chiếc ví màu đen, bên trong có tiền mặt và vàng tổng giá trị hơn 400 triệu đồng.
Thông qua hệ thống thông tin của công an, bà Võ Thị Ngọc Mãi (49 tuổi, ngụ cùng thôn Trường Thọ) đã liên hệ công an xã để bàn giao tài sản nhặt được và trao trả cho chủ nhân bị mất ngay trong đêm.
Không cần danh hiệu, không cần tri ân, có những người vẫn âm thầm trao đi từng giọt máu như những 'người gieo sự sống'. Giữa guồng quay của cuộc sống, họ lặng lẽ ngồi xuống ghế hiến máu, chìa tay ra và mỉm cười trao đi giọt máu của mình.
Nhận tin một sản phụ ở xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong trở dạ nhưng kẹt trong vùng lũ, anh Nguyễn Mậu Anh Tuấn cùng đội lái cano đến hỗ trợ, sáng 13/6.
Gogogym ở Thượng Hải gây sốt bởi dịch vụ tập gym cho thú cưng với hồ bơi, máy chạy bộ và huấn luyện viên chuyên nghiệp giúp vật nuôi nâng cao thể lực.
Gogogym ở Thượng Hải gây sốt bởi dịch vụ tập gym cho thú cưng với hồ bơi, máy chạy bộ và huấn luyện viên chuyên nghiệp giúp vật nuôi nâng cao thể lực.
Lý (27 tuổi, còn gọi là Fu Qi) bị một con rắn bên đường cắn vào ngón chân khi đang đi bộ về khách sạn và tử vong sau vài giờ đến bệnh viện.
Đặt suất cơm gà ở quán quen, chị Hà Thanh, 40 tuổi, ở Hải Phòng ngơ ngác khi chủ quán thông báo chỉ nhận tiền mặt vì 'sợ chính sách thuế mới'.
Đặt suất cơm gà ở quán quen, chị Hà Thanh, 40 tuổi, ở Hải Phòng ngơ ngác khi chủ quán thông báo chỉ nhận tiền mặt vì 'sợ chính sách thuế mới'.
Cục An toàn thực phẩm thu hồi hiệu lực hàng loạt giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ nhiều doanh nghiệp trên...
Câu chuyện của một phụ nữ ở Thâm Quyến (Trung Quốc) bị từ chối hồ sơ xin việc vì ngoại hình đang dấy lên tranh cãi, buộc cơ quan chức năng sở tại vào cuộc kiểm tra công ty liên quan.