Người cầu bình an, người mong tài lộc, các bạn nhỏ muốn học giỏi, đỗ đạt… nhiều gia đình đã đến Hội chữ Xuân 2025 tại Hồ Văn (Văn Miếu Quốc Tử Giám) xin chữ đầu năm.
Xin chữ đầu năm đã trở thành một nét đẹp văn hóa của người Việt. Trong ngày đầu năm mới, ngoài du xuân vãn cảnh, xin chữ là việc làm không thể thiếu của nhiều gia đình.
Mùng 2 Tết, tại Hội chữ Xuân 2025, rất đông người dân, du khách đã đến để xin chữ ông đồ.
Ngay tại cổng vào là không gian trưng bày gồm 18 cột chữ được viết thư pháp chữ Hán với nội dung là bài "Khuyến học văn" (bài văn khuyến học) của Thuần Hoàng Đế Lê Thánh Tông.
Kế đó là triển lãm vẽ con rắn với nhiều tác phẩm về chủ đề con giáp năm Ất Tỵ của các tác giả trẻ.
Xung quanh Hồ Văn là 47 gian lều ông đồ được dựng bằng các vật liệu thân thiện với môi trường như tre, nứa, lá cọ. Mỗi gian hàng đều được trang trí bằng các câu chúc thư pháp, gian có cành đào, gian lại có cây tre bonsai…
Từ 8h sáng, các ông đồ đã có mặt tại gian lều của mình chờ người dân đến xin chữ.
Học thư pháp hơn 30 năm nay, ông đồ Nguyễn Đức Vọng dáng vẻ đạo mạo với chòm râu bạc phơ, tỉ mỉ uốn từng nét chữ cầu chúc cho năm mới an lành. Ông đi rất nhiều nơi để cho chữ, nhưng Tết năm nào ông cũng có mặt tại Hội chữ Xuân.
"Năm nay là năm thứ 13 tôi đến Hội chữ Xuân ở Hồ Văn, người dân thường đến xin chữ đông hơn vào buổi chiều.
Xin chữ đầu năm cũng là ước nguyện trong năm mới của người dân. Người đi làm thì xin chữ bình an, tài lộc; người già xin phúc, đức, thọ; các bạn nhỏ thì xin chữ thành công, đỗ đạt… cũng có bạn xin chữ học giỏi", ông Vọng cho hay.
Đưa hai bạn nhỏ đến hội chữ, anh Mạnh Linh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ xin chữ đầu năm là truyền thống của ông cha, những người trẻ như anh mong muốn duy trì nét đẹp truyền thống này.
"Năm nào gia đình mình cũng xin chữ bình an với mong muốn cả gia đình đều bình an, hạnh phúc trong năm mới.
Mình không quá đặt nặng xin chữ gì, nhưng mình muốn giới thiệu cho các con biết các nét đẹp trong ngày Tết của dân tộc, để các bạn nhỏ hiểu và yêu văn hóa dân tộc", anh Linh bộc bạch.
Bên cạnh việc xin chữ, người dân, du khách cũng được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật truyền thống tại sân khấu giữa Hồ Văn vào nhiều khung giờ trong ngày.
Hội chữ Xuân diễn ra đến hết ngày 12 tháng giêng (ngày 9-2).
Xe du lịch 35 chỗ chở du khách từ Hà Nội lên Tam Đảo thì bị lật nghiêng, ba người chết, nhiều người khác bị thương, sáng 26/4.
Một người đàn ông khoảng 40 tuổi ở Suwon bị đề nghị 30 năm tù vì sát hại vợ và giấu xác trong cốp xe hơn hai tháng.
Tỉnh mới này dự kiến được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba tỉnh cũ và sẽ có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước với 24.233km2.
Chiều 8/5, nhiều tăng ni, phật tử bất ngờ khi chứng kiến hai đám mây ngũ sắc xuất hiện phía sau tượng Phật Tây Bổ Đà Sơn.
Hồi yêu, tôi tin tưởng em nên để em đứng tên sổ tiết kiệm 50 triệu đồng, giờ em lấy chồng rồi, tôi đòi em bảo không có để trả.
Đại lễ Vesak Liên hợp quốc diễn ra từ ngày 6 đến 8/5 tại TP Hồ Chí Minh với chủ đề: “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì Hòa bình thế giới và Phát triển bền vững.'
29 gương mặt trẻ, tài năng trẻ tiêu biểu được tuyên dương đại diện thế hệ trẻ Quảng Ninh trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, kinh doanh, quốc phòng, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, thể dục-thể thao, văn hóa, nghệ thuật, hoạt động xã hội…
Trước rằm tháng Giêng, nhiều người dân, du khách thập phương tới Phủ Tây Hồ để cầu bình an, may mắn trong dịp đầu xuân năm mới.
Thu hút du khách đến với Ninh Bình mùa lễ hội, hàng loạt sự kiện văn hóa nghệ thuật đậm chất cố đô sẽ diễn ra trong dịp lễ 30-4 và 1-5 này.