Em mong anh là người độc lập, có lý tưởng, sống trách nhiệm và có chính kiến.
Chào anh! Em là cô gái sinh ra, lớn lên và học tập tại TP HCM nhưng hai năm nay em được chuyển ra Hà Nội công tác. Dần dần, em yêu văn hóa nơi đây nên mong muốn định cư lâu dài. Có lẽ, sẽ có nhiều người bảo miền Nam dễ sống hơn, nếu đã sống quen thì rất khó ra Bắc sinh sống. Nhưng em là người ngược lại hay sao anh ạ. Em yêu Hà Nội đặc biệt vào mùa thu, yêu cả sự thân thiện và nhiệt tình của con người nơi đây. Hoặc cũng có thể đồng nghiệp, bạn bè, bác hàng xóm đều là người dễ mến nên cho em cảm nhận vậy. Em là người con gái thuộc kiểu truyền thống, tóc đen dài, da trắng, cao 1m63.
Giọng em vẫn là giọng miền Nam, không đổi được giọng nói, thi thoảng đi đâu mọi người trêu sao giọng miền Nam nghe ghiền và dễ thương đến vậy. Ba má em tư tưởng hiện đại, miễn các con sống hạnh phúc, tự do tự tại thì ở đâu cũng được. Em là gái lớn, còn có một em trai đang học đại học. Má em là người miền Bắc nên dạy chúng em theo lễ nghĩa khá nghiêm khắc. Nhờ vậy, em đi đâu cũng được mọi người quý mến, dễ gần.
Em làm văn phòng, lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu nên cũng không quá bận rộn đâu anh. Trước đây là công ty thành lập thêm chi nhánh tại Hà Nội, em được cử đi, giờ công ty đã hoạt động ổn định nhưng em vẫn thích ở lại đây. Nếu anh sinh sống và làm việc gần Hà Nội, hoặc TP HCM hãy mạnh dạn gửi thư làm quen cho em nhé. Biết đâu, em sẽ thay đổi quyết định nơi sinh sống để được gần anh hơn. Về kinh tế, em có thể cùng anh xây dựng gia đình, miễn chăm chỉ rồi sẽ có tất cả anh nhỉ. Em có chuyên môn và vài ngoại ngữ thông thạo, các kỹ năng cũng khá tốt với tinh thần luôn học hỏi tiến bộ từng ngày.
Em mong anh là người độc lập, có lý tưởng, sống trách nhiệm và có chính kiến. Anh ít nói hay nói nhiều không quan trọng nhé, em là người thích lắng nghe. Nếu anh ít nói, em sẽ gợi mở các chủ đề nhé. Em thích đọc sách, biết đàn piano và đi dạo vào cuối ngày hoặc cuối tuần. Em không theo tôn giáo nào nhưng nếu anh theo đạo cũng không sao nhé. Em thi thoảng thích đọc các giáo lý hôn nhân. Lần đầu em viết, em không biết nên viết thế nào để có cơ hội gặp được anh. Nếu anh đọc thấy phù hợp thì cho chúng mình cơ hội anh nhé. Tết sắp đến, chúc anh và các độc giả một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý!
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
Không cần danh hiệu, không cần tri ân, có những người vẫn âm thầm trao đi từng giọt máu như những 'người gieo sự sống'. Giữa guồng quay của cuộc sống, họ lặng lẽ ngồi xuống ghế hiến máu, chìa tay ra và mỉm cười trao đi giọt máu của mình.
Nhận tin một sản phụ ở xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong trở dạ nhưng kẹt trong vùng lũ, anh Nguyễn Mậu Anh Tuấn cùng đội lái cano đến hỗ trợ, sáng 13/6.
Gogogym ở Thượng Hải gây sốt bởi dịch vụ tập gym cho thú cưng với hồ bơi, máy chạy bộ và huấn luyện viên chuyên nghiệp giúp vật nuôi nâng cao thể lực.
Gogogym ở Thượng Hải gây sốt bởi dịch vụ tập gym cho thú cưng với hồ bơi, máy chạy bộ và huấn luyện viên chuyên nghiệp giúp vật nuôi nâng cao thể lực.
Lý (27 tuổi, còn gọi là Fu Qi) bị một con rắn bên đường cắn vào ngón chân khi đang đi bộ về khách sạn và tử vong sau vài giờ đến bệnh viện.
Đặt suất cơm gà ở quán quen, chị Hà Thanh, 40 tuổi, ở Hải Phòng ngơ ngác khi chủ quán thông báo chỉ nhận tiền mặt vì 'sợ chính sách thuế mới'.
Đặt suất cơm gà ở quán quen, chị Hà Thanh, 40 tuổi, ở Hải Phòng ngơ ngác khi chủ quán thông báo chỉ nhận tiền mặt vì 'sợ chính sách thuế mới'.
Cục An toàn thực phẩm thu hồi hiệu lực hàng loạt giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ nhiều doanh nghiệp trên...
Câu chuyện của một phụ nữ ở Thâm Quyến (Trung Quốc) bị từ chối hồ sơ xin việc vì ngoại hình đang dấy lên tranh cãi, buộc cơ quan chức năng sở tại vào cuộc kiểm tra công ty liên quan.