Những ngày Tết Ất Tỵ, người Hà Nội ngoài cà phê đường tàu, dạo chơi chụp hình Hồ Gươm, nhà thờ lớn, ghé Văn Miếu xin chữ, hay đi lễ chùa…, còn có một điểm chơi Tết, check-in thú vị khác là đoạn phố Phùng Hưng.
Phố Phùng Hưng ngày 3 Tết rợp bóng áo dài rực rỡ của chị em đến check-in - Ảnh: T.ĐIỂUMùng 3 Tết, đường phố Hà Nội đã nhộn nhịp hơn, đặc biệt là xung quanh khu phố cổ nơi vẫn rất đông khách du lịch đang chơi Tết và có nhiều điểm tham quan, vui chơi hấp dẫn.
Văn Miếu Quốc Tử Giám ngày mùng 3 Tết nhộn nhịp hơn hẳn hai ngày mùng 1 và mùng 2, bởi ngày “Tết thầy” theo truyền thống, rất đông học sinh, sinh viên tìm đến Văn Miếu Quốc Tử Giám để thắp hương, tri ân những bậc thầy, đặc biệt là thầy Chu Văn An.
Tuy thế, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu cho biết khoảng 1, 2 ngày sau khách đến Văn Miếu còn đông hơn nữa do người ở các địa phương về.
Ngày mùng 3 Tết khách đã đông nhưng hầu hết mới chỉ có người Hà Nội đến Văn Miếu.
Các bạn trẻ lẫn du khách nước ngoài rất thích thú chụp hình cùng chiếc cổng được thiết kế đặc biệt cho đoạn phố Phùng Hưng - Ảnh: T.ĐIỂUNăm nay phố Phùng Hưng đoạn có các tác phẩm nghệ thuật công cộng trở thành một điểm chơi Tết hấp dẫn cho người dân thủ đô nhờ vào những thiết kế riêng cho đoạn phố này dịp Tết Ất Tỵ.
Đó là hệ cổng tam quan ở hai đầu đoạn phố với họa tiết tranh dân gian Đông Hồ đặc sắc tại hai ngã ba Phùng Hưng - Hàng Lược và Phùng Hưng - Lê Văn Linh.
Và một điểm nhấn nữa là ba toa tàu điện cũ - biểu tượng của Hà Nội những năm 1970 - được phụng dựng, đặt ở đầu đoạn phố nơi ngã ba Phùng Hưng - Lê Văn Linh.
KTS Vương Đạo Hoàng đại diện nhóm thiết kế trang trí cho phố Phùng Hưng Tết Ất Tỵ cho biết, hình ảnh đoàn tàu được tái hiện không chỉ là biểu tượng của ký ức đô thị mà còn như một ẩn dụ về một đoàn tàu thời gian, mang chúng ta trở về với quá khứ, nơi lưu giữ những di sản và giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Kể từ trước Tết đoạn phố này đã nhộn nhịp người Hà Nội và du khách đến check-in với các toa tàu điện đậm màu ký ức và cổng tam quan được thiết kế rực rỡ lớp lang rất ấn tượng.
Những ngày Tết tuy không có các cô bán hoa tươi phục vụ người chụp hình nhưng đã có ngay gánh hàng hoa lụa và đồ kỷ niệm bằng nhựa cho người dân thuê để chụp hình với giá 50.000 đồng/ người.
Nhiều chị em diện áo dài lên chụp hình cùng toa tàu điện cũ - Ảnh: T.ĐIỂUNgoài ra, các tác phẩm nghệ thuật công cộng vốn có trên đoạn phố này cũng rất hấp dẫn người dân đến chụp hình. Đặc biệt là tác phẩm sắp đặc chiếc xe cub 81 “kim vàng giọt lệ” được mạ màu vàng.
Thích thú tác phẩm, nhiều bố mẹ đã cho các con nhỏ của mình ngồi trên chiếc xe để check-in.
Tại đoạn phố tác phẩm nghệ thuật công cộng này nhiều tác phẩm được làm để người dân có thể tương tác cùng chứ không “cấm sờ vào hiện vật” giống như các tác phẩm tại bảo tàng.
Ví dụ như tác phẩm “phù điêu nhiếp ảnh” một người phụ nữ bán hàng rong bị khuyết khuôn mặt để khách có thể đưa mặt của mình vào để chụp hình, lưu giữ bức ảnh ấn tượng cho mình.
Sau khi check-in ở phố Phùng Hưng thì du khách chơi xuân cũng rất tiện ghé phố cổ với nhiều hàng bún riêu đã mở, ngồi cà phê đường Tàu gần đó hay dạo Hồ Gươm, ghé Văn Miếu, chơi Hoàng Thành Thăng Long hay lễ chùa Quán Sứ, nhà thờ lớn, nhà thờ Cửa Bắc...
Trẻ em thích thú được chụp hình cùng xe cub kiim vàng giọt lệ - Ảnh: T.ĐIỂU
Nhiều cô gái đi chụp hình, du xuân cùng mẹ - Ảnh: T.ĐIỂU
Không có hoa tươi thì đã sẵn gành hàng hoa lụa và nhiều 'đạo cụ' cho khách thuê để chụp hình - Ảnh: T.ĐIỂU
Có những gia đình còn mang theo cả thú cưng đi chơi Tết, chụp hình - Ảnh: T.ĐIỂU
Chơi Tết phố cổ, người Hà Nội check-in với toa tàu điện cũ và xe cub ‘kim vàng giọt lệ’ - Ảnh 8.
Khi tôi làm ăn gặp khó khăn, lập tức bị vợ tìm cách 'tống' ra đường và chiếm toàn bộ các căn nhà tôi mua.

Công an khám xét nhà Nguyễn Mạnh Tuân khi xác minh đơn tố giác về hành vi dùng tiền kêu gọi từ thiện không minh bạch.

Bé gái 11 tuổi té ngửa khi trượt patin, hai năm sau mới phát hiện gãy trật cột sống cổ chèn ép tủy, được bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 phẫu thuật.

Cụ ông ở Hà Nội bị co giật, có nhiều vết loét chảy mủ ở đầu sau khi nghe người quen mách 'đắp lá' chữa zona thần kinh.

Một hang động thạch nhũ tự nhiên ở Trương Gia Giới, Hồ Nam, bị ô nhiễm do chứa rác đầy đến tận miệng.

Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội đã trao tặng tổng nguồn lực hỗ trợ trị giá 1,2 tỷ đồng nhằm động viên người dân và thanh thiếu nhi chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 10.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã vận động kết nối và trao tặng 2 công trình 'Ngôi nhà hạnh phúc' với tổng trị giá 160 triệu đồng cho em Hồ Thị Ánh Tuyết và em Hồ Văn Hữu là người dân tộc thiểu số Bru - Vân Kiều ở Quảng Trị.

Rút kinh nghiệm từ những vụ ôtô bị cây đổ đè vào, vật thể rơi vỡ kính hay ngập lũ, hàng nghìn người đã dời phương tiện đến nơi thoáng đãng, cao ráo trước bão.

Một phụ nữ lên mạng xã hội 'tố cáo' việc bị chủ lẫn nhân viên một quán buffet mắng mỏ vì ăn nhiều và yêu cầu trả tiền hai suất.