Suốt thời gian đồng hành cùng vợ, Chiến không quên ghi lại những thước phim đáng nhớ. (Video: NVCC)
"23h ngày 14/3/2024, vợ tôi xuất hiện dấu hiệu đột quỵ. Đang mang thai tháng thứ 6, di chuyển chậm chạp, cô ấy chỉ kịp bò vào đến giường gọi với chồng sau đó ngã xuống sàn nhà bất tỉnh. Trong cơn hoảng loạn, gia đình vội đưa Trang tới bệnh viện gần nhất, sau đó chuyển ra Bệnh viện Bạch Mai", anh Nguyễn Đạt Chiến (27 tuổi, Quốc Oai, Hà Nội, chồng của Phí Thị Trang (21 tuổi) chia sẻ lại đoạn ký ức không bao giờ dám quên.
Đến 13h hôm sau, bác sĩ thông báo “Trang bị xuất huyết não, khó cứu được”. “Bác sĩ nói nếu mổ tỷ lệ sống chỉ khoảng 10%, thì khả năng sống thực vật rất cao. Tôi đứng không vững, tim như có ai đó bóp nghẹt”, Chiến nhớ lại.
Dù chỉ còn 1% hy vọng, Chiến cũng quyết tâm phải cứu bằng được vợ. Ký xong tờ giấy cam kết mổ, anh ngồi một góc khu cấp cứu và khóc như mưa.
Những ngày sau đó, người chồng trẻ chạy khắp nơi làm thủ tục, giấy tờ cho vợ. Điện thoại nhiều lúc trong tình trạng nóng máy vì liên hệ khắp nơi để nhờ kết nối với những y bác sĩ đầu ngành, tìm phương pháp chữa trị tốt nhất.
Hai ngày sau, Chiến được vào thăm vợ. Nhìn người vợ khỏe mạnh, hoạt bát giờ nằm bất động bên máy móc để duy trì sự sống, anh tự nhủ bằng mọi giá phải cứu được cả vợ và con.
Năm ngày sau mổ, qua cơn nguy kịch, Trang chuyển ra phòng bệnh bình thường, nhận ra mọi người, có thể nói chuyện nhưng nửa người bên trái liệt hoàn toàn.
Bác sĩ tư vấn gia đình nên đưa Trang sang Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội tập phục hồi các chức năng. Sau 21 ngày tập, dưới sự giám sát chặt chẽ của bác sĩ, sức khoẻ Trang tốt dần lên và được xuất viện.
Anh Chiến quyết định đưa Trang về sống tại trang trại của bố mẹ vợ để được hưởng không khí trong lành, yên tĩnh. Hàng ngày anh dành thời gian tối đa cho vợ từ 7h đến 22h. Lúc vợ ngủ, anh mới xử lý việc công ty.
Để phù hợp với khẩu vị của người mới bị ốm lại đủ dưỡng chất cho thai nhi, Chiến trực tiếp xây dựng thực đơn dinh dưỡng hàng ngày cho vợ con. Người đàn ông kiên nhẫn tự tay đút từng miếng cơm cho vợ. Mỗi ngày từ 10-11h sáng có nhân viên y tế tới tập vật lý trị liệu, Chiến cũng tập cùng để khích lệ vợ.
Đều đặn hai tuần một lần, anh lại thuê xe cứu thương đưa vợ tới bệnh viện kiểm tra thai. Người đàn ông hy vọng khi nhìn thấy con qua màn hình máy siêu âm vợ sẽ nỗ lực vượt qua hoàn cảnh.
Nhờ kiên trì tập phục hồi, Trang dần dần điều chỉnh được tay trái bình thường và ngồi xuống sàn ăn cùng gia đình. Tháng 6/2024, đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc đón bé Gấu - con trai đầu lòng chào đời, cả hai cảm nhận rõ như một phép màu đến với gia đình. Ông bố trẻ nhận hết công việc bỉm sữa để vợ được nghỉ ngơi.
Cả hai dự định sau khi Trang phục hồi hoàn toàn mới quay trở lại công việc, trước mắt sẽ dồn toàn tâm chăm sóc cho vợ. Bước ra từ lằn ranh sinh tử, Trang cảm thấy may mắn khi vẫn còn cơ hội được sống, mong câu chuyện của bản thân có thể truyền thông điệp: “Hãy cố gắng bước tiếp, dù bạn có trải qua những gì khó khăn nhất”.
Còn với Chiến, cảm nhận giữa sự sống và cái chết thật mong manh nên anh càng trân trọng mọi thứ và yêu thương vợ con nhiều hơn. Điều hạnh phúc và ý nghĩa nhất với anh giờ đây chính là nụ cười, ánh mắt hạnh phúc mỗi ngày của vợ con.
Ngày 2/5, nguồn tin của Báo Điện tử VTC News cho biết, TAND tỉnh Long An đã sắp xếp lịch xét xử sơ thẩm vụ án loạn luân mà bị can là Lê Tùng Vân (93 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa). 'Phiên toà sẽ được xử kín vào ngày 21/5 tại TAND huyện Đức Hoà, tỉnh Long An', nguồn tin cho hay. Tháng 4/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố Lê Tùng Vân theo đơn phản ánh có dấu hiệu tội phạm do Hội Liên hiệp Phụ nữ...
Cao Bằng - Bộ trưởng Bộ Công an vừa quyết định bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Công an tỉnh với Đại tá Sầm Minh Hồ.
Bắc Giang - Cầu Đồng Việt sẽ được thông xe trong 2 ngày nghỉ lễ 30.4 và 1.5.
Tiêm kích thả bẫy nhiệt trên không trung, đoàn diễu binh đi giữa biển người, đội hình biểu diễn 'trăm người như một' của các khối vũ trang... là những hình ảnh nổi bật trong lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, sáng 30/4.
Hà Nội - 10 Trưởng phòng, Trưởng Công an cấp huyện tự nguyện xin giữ chức vụ thấp hơn chức vụ đang đảm nhiệm sau khi tinh gọn bộ máy.
Nhiều bạn đọc không khỏi phẫn nộ sau khi đọc bài viết 'Ba người thu gom heo bệnh, heo thối làm giò chả cung ứng suất ăn công nghiệp, cơ sở ăn uống'.
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (22/3/1955-22/3/2025), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi Điện mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
Sóc Trăng - Công an tỉnh Sóc Trăng vừa bắt giữ 5 đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản.
Ngày 20/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Sóc Trăng họp kỳ thứ 32, thông qua tờ trình của UBND tỉnh về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Theo đó, toàn tỉnh sẽ giảm từ 108 xã, phường, thị trấn xuống còn 43 đơn vị (gồm 8 phường và 35 xã).