Vì vậy mà năm nào cũng vậy, sau 12h, nếu hoa, cây kiểng chưa bán hết mà người bán không vận chuyển đi, đồng nghĩa với việc họ đã biến các sản phẩm này thành rác để nhân viên vệ sinh dọn dẹp.
Tết này không có ngày 30 nên trưa nay, 29 tháng Chạp, hàng trăm cây đào, tắc (quất) giá trị lớn tại Công viên Lê Văn Tám (Quận 1) lần lượt bị đưa lên xe rác. Cả người bán, người đi mua hoa và công nhân vệ sinh môi trường cùng chung cảm giác xót xa, tiếc của.
Theo quan sát, số đào bị đổ rác chất lượng rất tốt, cây to, hoa nở đều đẹp. Những cây đào này 3-4 bữa chợ trước đó có giá 700-800 nghìn đồng đến cả chục triệu đồng.
Một người bán đào cho biết nếu không vứt rác cũng không thể chở về, vì chi phí chở về rất lớn trong khi hôm nay phần lớn nhà xe nghỉ Tết. Nếu xe gia đình thì cũng phải đi mấy ngày, mà không ai muốn Tết lại lang thang với xe đào trên đường. Bà giảm giá sâu, bán cùng mức giá 200 nghìn đồng một cây đào cao hơn thân người lớn nhưng không thể bán hết. Và thay vì hạ giá, bán rẻ thêm để thêm nhiều người mua, hay tặng cho ai đó, bà quyết định bỏ rác.
Tại công viên 23 Tháng 9 (Quận 1), đào, tắc giá tiền triệu cũng bán khó khăn từ lúc mở chợ (23 tháng Chạp). Đến giờ trả mặt bằng trưa nay, các lô bán đào cạnh đường Phạm Hồng Thái còn nguyên, hoa nở hồng rực cả góc công viên nhưng rồi phải lần lượt bị kéo lên xe rác.
Trước đó, từ đầu buổi sáng, một số nhà vườn giảm giá mạnh, bán nhiều cây đào cao 2 mét chỉ 300 nghìn đồng, nhưng vẫn không có khách.
Năm nay, miền Bắc ảnh hưởng bão lũ, hàng loạt vườn đào bị hư hại, thị trường đinh ninh đào khan hiếm, sẽ được săn mua nhiều, nhưng thực tế khi loại hoa Tết này đưa về TP.HCM thì ngay lập tức dội chợ. Các điểm bán đào đều trong cảnh ngóng khách.
Anh Thụ ở Nam Định chở đào về TP.HCM bán Tết từ sau Rằm tháng Chạp. Anh cho biết nhà anh có 9 vườn đào thì đợt lũ sau bão Yagi đã hư hết 6 vườn. Tết này anh chỉ đưa vào TP.HCM một ít đào huyền và quất giá trị cao. Giá cành đào lớn anh bán là 9 triệu đồng, cành nhỏ hơn khoảng 7 triệu. Và anh chỉ bán được vài cành đào huyền cùng mấy chục chậu đào loại nhỏ giá 2-3 triệu đồng/chậu.
Sáng sớm 28 tháng Chạp, hàng chục cây đào của anh đã bị cắt bỏ nhánh chỉ còn gốc nằm trơ trọi bên đường, vì không bán được, cũng không thể chở về.
Chung số phận với đào là tắc (quất). Những cây tắc vài ngày trước giá 500-700 nghìn đồng, thậm chí loại 1-2 triệu đồng cũng được các nhà vườn Bến Tre xả lỗ đồng giá 100 -200 nghìn đồng/cây, để mong bán hết kịp trả mặt bằng.
Một nhà vườn ở Chợ Lách, Bến Tre cho biết chị thuê xe chở 100 cây tắc lên nhưng từ 23 đến 29 tháng Chạp mới bán 40 cây. Không đủ tiền chở về, từ sáng chị chủ động giảm “sập sàn” chỉ còn 100 nghìn đồng cây tắc to chậu lớn. Chị nói bán rẻ để khách mua nhanh chị về sớm đón giao thừa, bán rẻ cũng giúp chị vớt vát được đồng vốn thay vì nhìn tài sản bị đổ rác.
Ý nghĩ bán rẻ, giảm giá sâu để người tiêu dùng ai cũng có thể mua hoa, người có thể mua thì mua nhiều hơn, lại là cách các thương lái luôn phản ứng. Họ cho rằng thà đổ bỏ chứ không tạo cho người tiêu dùng thói quen chờ cuối chợ đi mua hàng giảm giá, giá rẻ; thậm chí là cho không. Bán rẻ thì những mùa sau giá trị hoa, kiểng sẽ khó nâng lên.
Chỉ có nhà vườn mới chọn cách bán rẻ, vớt vát lại vốn và không đổ bỏ, đập phá cây, hoa mình làm ra. Nhưng phần nhiều nhà vườn đã chốt hoa nhận cọc từ tháng 11, đến thời điểm quy định thì thu hoạch, chuyển hoa cho thương lái. Số mang hoa của mình làm ra về chợ bán không nhiều.
16h chiều 29 Tết, trong khi vài điểm bán dọc đường Đỗ Xuân Hợp – Thủ Đức giảm mạnh giá vạn thọ xuống 70-80 nghìn đồng/cặp loại lớn, hoa giấy từ 200 nghìn/chậu xuống 100-120 nghìn đồng/chậu thì vài điểm khác vẫn bán giá 120-140 nghìn đồng/cặp vạn thọ, 300-400 nghìn cặp hoa giấy bằng giá bán tối 28 tháng Chạp.
Hỏi sao không giảm giá để bán nhanh hơn, chủ hàng bảo mình là người mua đi bán lại, không có lý do gì để giảm giá, chịu lỗ. Nhà có xe tải, đến đêm nếu không hết thì cúc, vạn thọ sẽ đổ rác, hoa giấy và tắc chở về Chợ Lách.
Ngược lại, một số nhà vườn Chợ Lách khác thì cứ "nhìn mặt trời” để giảm giá. Anh Trí, đang bán vạn thọ và tắc, cho biết anh mang lên hơn 2.000 chậu vạn thọ, 4 người bán từ 23 đến đến chiều 29 Tết vẫn còn hơn 300 chậu. Từ mức giá ban đầu 250 nghìn đồng/cặp anh giảm xuống còn 70.000-80.000 đồng/cặp, và dự định chừng 7h tối là bán xong, kịp về đón giao thừa. Anh nói hoa vườn nhà, lấy công làm lời bán rẻ, chứ không thể giữ giá cao rồi lỗ lớn.
Vài năm gần đây, sức mua hoa chơi Tết giảm thấy rõ. Các điểm bán hoa ở TP.HCM nếu trước đây mùa Tết ồn ào chuyện phân lô, thì nay nhiều nơi trống trơn. Bên cạnh đó, mua bán online phát triển, nhà vườn không còn mặn mà ra chợ hoa Tết để tính bài toàn lời lỗ, tăng hay giảm giá hoa nữa.
Đời sống ngày càng tăng, hoa tươi đã trở thành mặt hàng tiêu dùng thường ngày của các gia đình trung lưu phố thị, không còn phải chờ Tết mới mua.
Bên cạnh đó, đại đa số người lao động bị ảnh hưởng thu nhập giảm, chi tiêu tăng lên nên việc ngày Tết, họ ưu tiên ăn uống, quần áo, đi lại rồi mới đến hoa trái là lẽ thường. Khi tính toán cho các khoản chi thiết yếu còn dư, người ta mới nghĩ đến chuyện thẩm mỹ, chuyện chơi, chuyện đẹp…
Ngoài ra, cuối năm là thời điểm người lao động chạy đua với hàng loạt kế hoạch cho năm mới, hoàn thành chỉ tiêu của năm cũ, nhiều nơi đến 27, 28 Tết mới được nghỉ Tết, về quê khiến thời gian thư giãn, mua sắm trước Tết ở TP eo hẹp.
Tết là ngày vui, mọi người phải có cảm nhận Tết riêng theo cách thư thái và bình an của mình. Không ai có quyền bắt buộc hay mong muốn người tiêu dùng phải mua sắm Tết, phải mua hoa chơi tết, và càng phi lý khi muốn họ phải mua hoa sớm, mua từ lúc mở chợ.
Hoa là sản phẩm làm đẹp, thẩm mỹ, để trang trí, người bán hoa, chủ hàng hoa nếu không còn nhu cầu bán thì có thể tặng cho nhà chùa, đoàn hội, hàng quán... rất nhiều nơi sẽ đẹp hơn nếu được trang trí với hoa, không có lý gì bán hoa giá cao ngất ngưỡng trong những phiên chợ đầu, rồi mang hoa đổ rác khi kết chợ mà chưa bán hết.
Bạn nghĩ gì về vấn đề này? Hãy chia sẻ ý kiến ở box bình luận bên dưới.
Sau hơn 3 năm lẩn trốn khắp các tỉnh miền Tây, Phan Thiên Phước - đối tượng bị truy nã đặc biệt về hành vi giết người vừa bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ khi đang ẩn náu tại Vĩnh Long.
Truyền thông Trung Quốc đưa tin, Nhóm tác chiến tàu sân bay Sơn Đông của Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) sẽ tới Hồng Kông (Trung Quốc) từ ngày 3 đến ngày 7/7.
Gánh nặng từ chi phí sách vở, đồ dùng học tập, ăn bán trú, cũng như học bồi dưỡng nâng cao ngoại ngữ, thể chất và kỹ năng cho học sinh cũng nên được xem xét giảm trừ thuế thu nhập cá nhân, bà Vũ Thu Hà góp ý.
Nhóm người này cho biết chạy xe mô tô phân khối lớn từ tỉnh Vĩnh Long sang Đồng Tháp để ăn lẩu ếch, do không biết đường đi nên chạy theo đoàn cho đỡ bị lạc thì gặp cảnh sát giao thông.
Ngày 9 và 10-8, Trường THPT Tăng Bạt Hổ (Bồng Sơn, Gia Lai) tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập (1955 - 2025). Đây là ngày hội ngộ 70 thế hệ học sinh và thầy cô giáo nhằm ôn lại truyền thống nhà trường, tri ân và tìm về tuổi thơ của mình.
Nếu những con phố lớn là dòng chảy chính của lịch sử đô thị thì các con ngõ lại là mạch ngầm văn hóa của Hà Nội. Ngõ ở Hà Nội có nhiều cái tên kỳ lạ như Giếng Mứt, Trại Cá, Phất Lộc, Tạm Thương... Mỗi con ngõ đều có những đặc điểm thú vị, mang dấu ấn riêng của Hà thành. Ngõ Giếng Mứt Ít ai đi qua phố Bạch Mai lại để ý đến một nhánh nhỏ dẫn vào “ngõ Giếng Mứt”. Tên ngõ này không liên quan đến nghề làm mứt như nhiều người nhầm tưởng mà bắt nguồn...
Thủ tướng lưu ý tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, tổ chức đêm ca nhạc và bắn pháo hoa trên 34 tỉnh thành vào dịp Quốc khánh 2/9.
Chiều 8/8, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu về Hội thảo khoa học với chủ đề: “Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam - 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc”.
Chiếc xe ô tô chở theo 13 người bị tai nạn lao xuống mương nước sâu trên tuyến quốc lộ 25 đoạn qua tỉnh Phú Yên, nhưng rất may đã được người dân gần đó phá cửa, đưa lên bờ an toàn.