TPO - Ngày 7/1, hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên, cán bộ và người dân tỉnh Bắc Giang đã tham gia chương trình Chủ Nhật Đỏ hiến máu cứu người.
Chương trình do tỉnh Bắc Giang phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, báo Tiền Phong tổ chức tại huyện Lạng Giang.
Từ sáng sớm, hàng trăm người dân trong tỉnh Bắc Giang đã đến Trung tâm hội nghị của UBND huyện Lạng Giang để tham gia “Chủ Nhật Đỏ” và “Lễ hội Xuân hồng”. Chương trình có sự tham gia của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang Lê Thị Thu Hồng và Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong Vũ Tiến.
![]() |
Đông đảo người dân dân tỉnh Bắc Giang tham dự "Chủ Nhật Đỏ" và "Lễ hội Xuân hồng". Ảnh: Nguyễn Thắng |
![]() |
Ảnh: Nguyễn Thắng. |
Anh Nguyễn Đình Lâm – Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Lục là người hiến máu tiêu biểu của huyện Lạng Giang. Anh Lâm chia sẻ, dân tộc Việt Nam có truyền thống “Thương người như thể thương thân”, bởi vậy trong khó khăn, hoạn nạn, đồng bào không chỉ nhường cơm, sẻ áo mà còn tìm cách giúp đợ để cứu chữa người ốm đau, bệnh tật. Nhiều người bệnh rất cần máu để được cứu sống.
Anh Lâm là một cán bộ, đảng viên nên hiểu rõ nghĩa cử cao đẹp của việc hiến máu cứu người. Nhiều năm qua, anh đã tích cực vận động, tuyên truyền cán bộ, người dân trong xã tham gia tình nguyện hiến máu. Với suy nghĩ cho đi là còn mãi, anh đã 29 lần hiến máu.
![]() |
Các đoàn viên tham gia hỗ trợ chương trình. Ảnh: Nguyễn Thắng |
![]() |
"Chủ nhật Đỏ" và "Lễ hội Xuân hồng" ở Bắc Giang cũng thu hút nhiều đoàn viên, thanh niên tham dự. |
“Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được chia sẻ một phần khó khăn, đem lại niềm hy vọng được sống của các bệnh nhân đang cần máu để điều trị. Hiến máu còn giúp tôi xây dựng nhân cách, phẩm chất cao đẹp của người cán bộ, đảng viên biết đồng cảm, chia sẻ với người dân trong cuộc sống”, anh Lâm cho hay.
Bà Lê Thị Duyên - Phó Ban Thường trực vận động hiến máu tình nguyện (HMTN), Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Bắc Giang cho biết, đến nay, tỉnh Bắc Giang đã 16 lần tổ chức “Chủ Nhật Đỏ” và “Lễ hội Xuân hồng”. Ban Chỉ đạo HMTN tỉnh Bắc Giang đánh giá cao và ghi nhận báo Tiền Phong đã sáng tạo tổ chức chương trình này. Đây là một chương trình lớn, mang ý nghĩa nhân văn cao đẹp, nhằm tiếp nối và gìn giữ truyền thống giàu lòng nhân ái của dân tộc Việt Nam.
![]() |
Các bạn tình nguyện viên tại chương trình. Ảnh: Nguyễn Thắng |
Trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh Bắc Giang có nhiều khởi sắc nhờ sự quan tâm vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị; sự đồng lòng hưởng ứng của đoàn viên, thanh niên, cán bộ công nhân viên chức và người dân. Trong 19 năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh Bắc Giang đã thu được nhiều kết quả phấn khởi. Từ năm 2025, tỉnh Bắc Giang đã tiến nhận gần 260.000 đơn vị máu, kết quả năm sau luôn cao hơn năm trước. Phong trào lan tỏa rộng khắp từ thành thị đến nông thôn, có rất nhiều người tình nguyện hiến máu là nông dân, người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa.
![]() |
Các em học sinh cũng đến hưởng ứn chương trình. Ảnh: Nguyễn Thắng |
Riêng năm 2023, tỉnh Bắc Giang tiến nhận hơn 27.300 đơn vị máu an toàn, đạt hơn 170% kế hoạch. Đặc biệt, tỉnh Bắc Giang có nhiều đơn vị đạt kết quả hiến máu tình nguyện vượt 200% kế hoạch, tỷ lệ hiến máu 350ml và hiến máu nhắc lại trên 85%, đứng thứ nhất các tỉnh phía Bắc.
Điển hình như huyện Việt Yên tiếp nhận gần 4000 đơn vị máu, huyện Lục Ngạn tiếp nhận hơn 3000 đơn vị máu. Số máu tiếp nhận ở tỉnh Bắc Giang đã góp phần tích cực, hiệu quả trong cấp cứu, điều trị cho người bệnh và giảm bớt tình trạng khan hiếm máu dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.
![]() |
Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, Hội Chữ thập đỏ, huyện Lạng Giang và báo Tiền Phong động viên người dân tham gia hiến máu. Ảnh: Nguyễn Thắng |
Trong 15 năm qua, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh Bắc Giang đã tôn vinh hơn 6.000 tập thể, dòng họ, gia đình và cá nhân hiến máu tiêu biểu. Nhiều tấm gương hiến máu xuất sắc như chị Thân Thị Thu Thủy (Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Bắc Giang) với 70 lần, anh Vi Thế Sơn (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang) với 49 lần.
“Mỗi một người tham gia hiến máu hoặc hiến máu nhắc lại là nghĩa cử cao đẹp. Hành động nhân văn đó càng trở nên cao qúy hơn bởi họ hoàn toàn tự nguyện hiến máu cứu những người có hoàn cảnh kém may mắn đang chờ những dòng máu ấy để duy trì sự sống. Bản thân những người hiến máu không hề có suy nghĩ vụ lợi, hay mong được xã hội tôn vinh”, bà Duyên chia sẻ.
![]() |
Đông đảo người dân tham gia hiến máu. Ảnh: Nguyễn Thắng. |
Ông Vũ Tiến – Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong cho biết, cách đây 15 năm, hiểu biết của người dân về hiến máu tình nguyện còn hạn chế, có người còn lo hiến máu ảnh hưởng đến sức khỏe. Lần tổ chức “Chủ nhật Đỏ” đầu tiên thu được 96 đơn vị máu. Các đơn vị tổ chức, trong đó có báo Tiền Phong thấy rằng thời điểm đầu bao giờ cũng khó khăn nên Ban Biên tập báo Tiền Phong vẫn quyết tâm để phát động phong trào hiến máu tình nguyện lớn mạnh trên cả nước.
![]() |
Ảnh: Nguyễn Thắng. |
Đến nay, nhờ sự hỗ trợ, hưởng ứng của đoàn viên, thanh niên và lãnh đạo các tỉnh, thành phố, chương trình “Chủ nhật Đỏ” đã lan rộng ra từ 40 – 50 tỉnh, thành phố trên cả nước. Nhiều năm, lượng máu thu được đạt 70.000 – 80.000 đơn vị máu/năm. Lượng máu này đáp ứng được từ 60 – 80% nhu cầu máu trong dịp Tết Nguyên đán, giúp cứu sống được nhiều bệnh nhân.
![]() |
Một đoàn viên tham gia hiến máu tại chương trình. |
![]() |
Ảnh: Nguyễn Thắng. |
Qua chương trình Chủ Nhật Đỏ ở các địa phương, chúng ta cảm nhận được tình cảm ấm nồng của đoàn viên, thanh niên, cán bộ và người dân. Ở Tây Nguyên, bà con dân tộc đến với Chủ nhật Đỏ như là một ngày hội. Bà con diện sắc phục của dân tộc mình đi hiến máu với tinh thần rất hăng hái, tích cực.
“Chúng tôi rất cảm động chứng kiến nhiều cán bộ cảnh sát giao thông trực suốt đêm, nhưng sáng sớm có mặt để hiến máu. Chúng tôi rất vui khi chương trình Chủ Nhật Đỏ giúp tăng tỉ lệ hiến máu của người dân Việt Nam. Phong trào hiến máu tình nguyện đi vào chiều sâu. Nhiều bạn trẻ và người dân coi việc hiến máu tình nguyện như là hoạt động thường xuyên”, ông Vũ Tiến nhận mạnh.
Quyền lợi khách hàng Cụm logo CN đỏ 2024Đầu tháng 8, Mỹ Châu, 27 tuổi, mang hơn 60 triệu đồng đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP HCM) để đóng viện phí cho hai em bé xa lạ.
Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, hơn 150 tác phẩm của 34 tác giả được trưng bày tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám mang đến góc nhìn đa sắc về non sông Việt Nam, lan tỏa tình yêu quê hương đất nước.
Trận lũ kinh hoàng vài ngày qua ở Bắc Kinh khiến 44 người thiệt mạng, trong đó có 31 người cao tuổi tại một viện dưỡng lão ở huyện Mật Vân.
Anh cao 1m67, nặng 60 kg, khuôn mặt thanh tú, ưa nhìn. Nhiều người từng gặp anh, ít ai nghĩ anh chưa có người thương.
Lớn lên trong gia tộc giàu có bậc nhất Hàn Quốc, Kim Sung-joo bị gia đình từ mặt vì từ chối hôn nhân sắp đặt nhưng bà đã tự tay tạo dựng đế chế thời trang của riêng mình.
Một người đàn ông 59 tuổi tử vong tại nhà sau khi bị người vợ nặng hơn 100 kg vô tình vấp ngã, đè lên người.
VietNEST, mang ý nghĩa như một 'tổ ấm công nghệ,' là chương trình học tiếng Việt trên nền tảng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dành cho trẻ em gốc Việt đang sinh sống ở nước ngoài.
Dưới lá cờ Tổ quốc, Hùng cùng nhóm du khách nước ngoài nắm tay nhau nhảy dân vũ trên nền nhạc 'Việt Nam ơi', thu hút nhiều chú ý.
Đau tức ngực trái lan lên cổ kèm khó thở, vật vã, người đàn ông 48 tuổi nhập viện cấp cứu, bác sĩ phát hiện nhồi máu cơ tim cấp.