Quân đội Nga đã tấn công Ukraine bằng khoảng 185 máy bay không người lái (drone) Shahed và các loại drone khác từ tối 23 sang ngày 24-2.
Cuộc tấn công bằng drone của Nga gây thiệt hại tại huyện Brovary của tỉnh Kiev, Ukraine - Ảnh: Cơ quan Tình trạng khẩn cấp UkraineBáo Ukrainska Pravda dẫn thông tin từ Không quân Ukraine đăng trên Telegram cho biết: "Tính đến 8h sáng 24-2, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 113 drone tấn công Shahed và các loại drone khác tại các khu vực Kharkov, Poltava, Sumy, Kiev, Chernihiv, Cherkasy, Kirovohrad, Khmelnytskyi, Mykolaiv, Odessa, Kherson và Dnipropetrovsk. Trong khi đó, tổng cộng 71 drone mồi nhử của đối phương đã biến mất khỏi radar".
Không quân Ukraine cũng cho biết cuộc tấn công của Nga ảnh hưởng nghiêm trọng đến các tỉnh Dnipro, Odessa, Kiev và Khmelnytskyi.
Tại tỉnh Kiev, chính quyền địa phương xác nhận các đơn vị phòng không đã bắn hạ một số mục tiêu trên không trong khu vực vào ban đêm.
Một tòa nhà chưa hoàn thiện ở huyện Brovary bị trúng đạn, gây hỏa hoạn giữa tầng 22 và 23, nhưng đám cháy đã nhanh chóng được dập tắt.
Hải quân Ukraine đã phá hủy 10 máy bay không người lái Shahed trên bầu trời Odessa - Ảnh chụp màn hìnhTại Odessa, chính quyền địa phương cho biết máy bay không người lái của Nga đã tấn công một cơ sở hạ tầng cảng. Hải quân Ukraine thông báo đã bắn hạ 10 drone Shahed của Nga trên bầu trời tỉnh Odessa trong đêm 23 và ngày 24-2.
Theo Hãng tin RBC, Không quân Ukraine xác nhận các drone của Nga tấn công Ukraine từ bốn hướng, được phóng từ các thành phố Oryol, Bryansk, Kursk và khu vực Chauda trên bán đảo Crimea.
Lực lượng phòng không Ukraine, bao gồm máy bay, hệ thống tên lửa phòng không, các đơn vị tác chiến điện tử và các nhóm cơ động, đã phối hợp đẩy lùi cuộc tấn công này.
Về phía Matxcơva, ngày 24-2, Hãng tin TASS dẫn nguồn tin quốc phòng Nga cho biết quân đội Ukraine đang chịu tổn thất lớn ở vùng biên giới Kursk của Nga, trong khi các hoạt động quân sự dần chuyển hướng sang vùng Sumy của Ukraine.
TASS cũng tường thuật rằng quân đội Ukraine đã phóng ít nhất 59 drone vào vùng biên giới Belgorod của Nga trong ngày qua.
Hôm nay (24-2-2025) đánh dấu tròn 3 năm kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine.
Đài CNN, dẫn dữ liệu từ Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW), cho biết kể từ năm 2022, Ukraine đã mất quyền kiểm soát khoảng 11% lãnh thổ vào tay Nga.
Sau 3 năm xung đột, hàng triệu người Ukraine đã phải rời bỏ nhà cửa, hoặc di chuyển trong nước hoặc sang các quốc gia khác. Theo dữ liệu cuối năm 2024 từ Cơ quan Tị nạn Liên hợp quốc, có hơn 6,3 triệu người Ukraine đang tị nạn tại châu Âu.

An ninh Ukraine thông báo đã bắn chết hai người bị nghi là đặc vụ Nga đứng sau vụ ám sát đại tá tình báo Voronich tại Kiev.

Ngày 22/9, người đứng đầu bán đảo Crimea Sergei Aksyonov cho biết, vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) vào khu vực gần thị trấn Foros, miền Nam Crimea, đã làm 3 người thiệt mạng và 16 người bị thương.

Malaysia thông báo nối lại tìm kiếm máy bay MH370 vào cuối tháng 12, hơn một thập niên sau khi phi cơ chở 239 người mất tích trên biển.

Tổng thống Trump cùng ký một thỏa thuận ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia tại Malaysia, gọi đây là một 'bước tiến lịch sử'.

Ngày 25/8, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã tiếp Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh và đoàn cán bộ Đại sứ quán đến chúc mừng nhân dịp 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025) và 80 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2025).

Thị trưởng Kharkov cho biết cuộc tấn công của Nga vào thành phố lớn thứ hai Ukraine đã khiến 4 người chết và 17 người bị thương.

Anh và Na Uy ký hiệp ước quốc phòng và sẽ thành lập hạm đội liên hợp để truy tìm tàu ngầm Nga tại Bắc Đại Tây Dương.

Theo một số phân tích của các học giả, tổ chức quốc tế, xung đột Nga-Ukraine trong tầm kiểm soát mang lại lợi ích cho nước Mỹ. Tổng thống đắc cử Donald Trump có thể sẽ duy trì mức 'giao tranh thấp' để thực hiện những tính toán chiến lược có lợi cho Washington.

Nhật Bản từng là điểm đến nổi tiếng thu hút giới giàu có và các nhà đầu tư Trung Quốc, cho đến khi căng thẳng nổ ra vì bình luận của Thủ tướng Takaichi.